Mình niềng răng đến hôm nay đã được 1 năm 18 ngày. Mình muốn chia sẽ với mọi người về quãng thời gian mà mình đã trải qua. :) Mình là nữ, ngày gắn mắc cài mình gần được 21t . Năm 18t mình đã nuôi và ấp ủ ý định niềng răng, và tâm lý của mình khi đó là làm ở bệnh viện Răng Hàm Mặt là an toàn nhất. ;;) Mình cũng may mắn được ba mẹ ủng hộ và đồng ý cho niềng, nên mình đến bệnh viện để tư vấn. Đến đó mình phải lấy số, rồi chờ gọi vào gặp bs để hỏi lý do cần làm gì, sau đó lại được chỉ ra lấy số chờ chụp phim, chờ gọi đóng tiền, chờ gọi lấy phim, rồi lên lầu chờ tư vấn, rất là gian nan nhưng vì khí thế hừng hực nên mình không hề thấy phiền lòng:x. Đến khi được vào tư vấn thì mình lại rơi vào 1 trạng thái buồn chán. Do chưa tìm hiểu kỹ nên mình chỉ nghĩ số tiền cần để niềng chỉ trong khoảng mười mấy triệu nên khi nghe giá cả thì mình rất buồn, giá của MC kim loại cổ điển là 24tr, sau đó mình nghe lùng bùng lỗ tai rồi không còn để ý đến nữa. Bác sỹ có nói là sẽ nhổ của mình 4 răng khôn và niềng từ 3 đến 6 năm. rồi hẹn tuần sau quay lại niềng. Thế là mình đi về với nỗi buồn không thể nào nguôi. :-S:-S:-S