Chả là thế này, tháng 7 năm ngoái e làm mũi ở bs Bạch Dương ( quán thánh ), mũi em hơi khoằm, sau khi làm xong thì đã hết khoằm. Nói chung dáng mũi tự nhiên và em rất ưng. Nhưng đc chừng 5 tháng thì đầu mũi em nhô ra 1 cục j đó nhỏ nhỏ, cứng cứng. E đi khám lại thì bs nói lên tiểu phẫu 1 tí là xong, e đặt lịch làm. Làm xong e hỏi cục đó là cục j, bs bảo đó là cái xơ sẹo, em gật gù thôi, vì ko hiểu đó là cái j. Chỉ biết nếu cắt hết cục đó rùi thì ok. E về nhà. 5 ngày sau mũi hết sưng thì em lại thấy đầu mũi em bị Lẹm đi 1 bên. Tức là ở đầu mũi chia ra làm nửa trái và nửa phải nhé. Nửa phải sụn vẫn dài tới đầu mũi mà thon dần xuống, vẫn ok. Còn nửa trái tự dưng bị ngắn lên trông thấy. Sờ vào cũng thấy nó khấc 1 cái, ko dài bằng nửa phải. Em soi gương h thấy rõ lắm ạ. E chán quá ko hiểu là lần vừa r phẫu thuật làm những j mà h mũi e nó dị thế này nữa.
Em có gọi điện hỏi thì bên đó nói qua tết khám lại. E chán quá. E có nên rút sụn ra ko ạ :(( chứ nó lẹm 1 bên đầu mũi thế này làm sao mà để nó tồn tại trên mặt đc. Hic.
Em làm nâng mũi loại 18 tr của Bs Bạch Dương đấy ạ.