Sau đây e xin chia sẻ vài điều về việc pttm nâng mũi tại tmv xuân trường hcm.
E xin nói rõ trc là e ko có ý muốn bôi xấu hay ác ý gì về tmv này. E ko xuyên tạc bịa đặt. Cũng ko PR cho bất cứ tmv nào.
Khi e viết bài viết này là lúc e đang nằm dưỡng thương ở nhà sau vụ sửa mũi lần 3( thật ra coi là lần 4 đúng hơn).
E viết hơi dài, mong các chị có ý định sửa mũi cố gắng đọc hết ạ. :(
Mũi trc đây của e chỉ hơi tẹt nhưng thẳng ko bị gãy gì hết. Nếu để vậy cũng ko sao. Nhưng e muốn sửa cho đẹp bằng chị bằng em. Muốn đẹp hơn chắc ko phải là cái tội các chị nhỉ?
Vào tháng 4/2013 e đến tmv XT tư vấn về việc nâng mũi( do bạn e giới thiệu), tài chính của e chỉ cho phép làm sụn nhân tạo. Ở đây tư vấn với giá 10tr vnd. E thấy nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Bác sĩ cũng có tiếng.
Sau đó e cũng đến tmv NP ( mẹ e đã sửa mũi ở đây, nếu k nói sửa mũi cũng k ai biết) để đc tư vấn. E đến hỏi thì chị nhân viên tư vấn hôm đấy chắc buồn bực j nên tư vấn nghe chán và có vẻ hời hợt. Giá sửa ở đây là 8tr vnd.
e thấy bên XT nhiệt tình hơn nên e quyết định làm ở XT. và e cũng yêu cầu là đc bs XT làm.Với giá cả thì bên XT cao hơn 2tr, e nghĩ chắc tiền nào của đó.. Bên kia rẻ hơn sợ ko ra gì, dịch vụ chăm sóc cũng ko tốt bằng.
Và thế là khoảng tháng 5/2013 e đến XT đóng tiền làm luôn. Lúc đó chị tư vấn nói giảm cho e 1 triệu vì là khách đc giới thiệu?!?. Là còn 9tr vnd ạ. Mặc dù trc khi đi đã đt hẹn trước. Nhưng khi đến Tmv thì các chị nv nói giờ phải sang bv j bên đường sư vạn hạnh ( e quên tên), bs đang làm ở đó. Thế là e v ng nhà lại ngồi đợi chị y tá chạy từ bv về đưa sang bv. Đến bv thì e được đưa vào xét nghiệm máu. Xong xuôi ngồi đợi mòn mỏi. Sau đó e đc đi thay đồ, vào phòng mổ. Bsi lấy đt ra chụp hình. Bsi hỏi e thích cao hay vừa. E nói bsi làm cho e vừa thôi. E sợ cao lắm, vừa và trông tự nhiên. E còn nói thêm e bị dị ứng thuốc giảm đau alaxan. Có vẻ mọi ng cũng ko mấy quan tâm. Sau đó Bsi ướm sụn lên và Tiến hành giải phẫu luôn. Xong xuôi mũi e đc dán băng keo kín mít cả cái mũi ( theo giải thích là để giữ định hình) Trc khi về cho e bịch thuốc, Chị y tá dặn dò kỹ càng. ( lần thứ nhất đau do phẫu thuật)
Sau đây mới là đoạn đáng sợ, đáng nhớ, cả đời e sau này cũng ko bén mảng đi pttm nữa.
2,3 hôm đầu sưng to, ko có gì để bàn cả. Sau khi bớt sưng thì vâng, PHẦN TRÊN CỦA MŨI E QUÁ CAO, CAO KÉO XỆCH CẢ 1 BÊN MẮT CỦA E. PHẦN CHÓP MŨI THÌ LỆCH HẲN SANG 1 BÊN. E như con yêu quái. Mẹ e thấy thế thì của đau con xót, đòi dẫn lên mắng vốn làm lại. Nhưng e sợ ồn ào, mà bsi ngta cũng ko muốn thế, e cũng ko muốn thế. Ko ai muốn cả. E tự đổ cho số e nó xui.
E lên tái khám, gặp chị tư vấn cho e lúc trc, e trình bày rõ là bị vậy( chắc ko cần trình bày cũng thấy, e ko khác con quỷ là mấy) chị ấy bảo còn sưng nên e thấy thế. Các chị y tá cũng bảo thế để e yên tâm ra về có cho e thêm thuốc cho bớt sưng.
1 tuần sau e bớt sưng rồi. Da vẫn vàng vàng. Mũi e thì lệch chính xác là lệch.
Và e lại lên tái khám. chị ấy đưa e lên phòng v 1 chị y tá nữa. Chị ấy bảo e chịu khó đau tí, chị chỉnh lại cho. Chị ấy chích chích đè bóp nắn. E muốn khóc luôn. Đau. Lúc đấy thật lòng e cũng choáng váng hết cả đầu rồi. C ấy cho e xem gương bảo được rồi. E cũng mơ màng đc rồi. Các chị lại cho thuốc về uống cho bớt sưng. ( lần thứ hai đau)
Chưa kể lần lên cắt chỉ, rồi chỉ tự tiêu nó ko tiêu, làm mủ gì đó. E đi đi lại lại cũng phát chán luôn.
(Mặt mũi e lúc này đã nổi đầy mụn. Da rất nhờn, rửa mặt 4,5 phút sau cứ y như chưa rửa. Dù trc đây da e ko cần dùng srm, ko cần dùng bất cứ mĩ phẩm dưỡng da nào cũng vẫn mịn...)
Về nhà hôm trc hôm sau e xem gương nó vẫn lệch như cũ ( chắc lúc chị kia đè bóp nắn làm nó sưng lên nên lúc ở đấy k thấy rõ. Hôm sau nó bớt thì lại như cũ) e cũng cố uống hết thuốc 1 tuần rồi lại lên tmv.
Lần này lên e gặp bsi XT đã làm cho e tại bv, bsi bảo e giờ lên đây làm gì, cũng đâu làm đc gì đâu, phải chờ nó hết sưng mới sửa lại đc chứ. Nói thật lúc đấy e tức nghẹn họng. Mà thôi nhịn. V lại các chị tv và có bsi T nhẹ nhàng nói k sao đâu về đi rồi giữa tháng 6 đến bsi làm lại cho ksao hết. E cũng ngậm ngùi vác mặt đi về.
Đến giữa tháng 6 e tự liên lạc lại và hẹn để đc sửa lại. Lần này đến bs T làm lại cho e. Vào phòng cũng k cần thay đồ bv j hết vì lần này làm tại phòng khám của bsi luôn. Các chị y tá tiêm cho e 1 mũi, bsi bảo e nhắm mắt lại, lúc đấy ng e nó miên man, còn cố nói lớ mớ mấy câu đại loại như bsi đừng làm e cao quá, e sợ đau lắm rồi... Xong e ko biết gì luôn. Sau đó xong xuôi e đc gọi dậy. Lần này cũng dán băng keo ở mũi như lần đầu. Cũng uống thuốc như lần đầu.( lần thứ 3 đau đớn do phẫu thuật lại),
E tưởng thế là xong, là e được đẹp rồi, là xong xuôi hết rồi. E nhẹ hết cả người. Nhưng đời ko như là mơ!
Được 2,3 tuần sau thì mũi e bớt sưng hẳn và bắt đầu có cục như cục mụn bọc ở khúc gần chóp mũi. Cách chóp khoảng gần 1 đót ngón tay út.nhìn gương nó hằn ngay khúc đó, đỏ lên. E nghĩ là mụn bọc nên bôi kem trị mụn này nọ mãi ko hết. Sờ tay lên sống mũi từ trên xuống thì đến đúng cục đó nhô lên xong sụp hẳn xuống chỗ chóp mũi. Ng e lúc đấy cũng như rớt xuống luôn. Cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Thể xác thì chịu đau đớn.
E dấu mẹ. Lại lên tvm Xt tiếp tục khám lại. Gặp bsi XT và bsi T, bsi XT đè nắn mũi e đau đến muốn hét lên. @.@ :((. Rồi bsi nói ko sao, đẹp rồi, sửa lại tí thôi. Xong lên phòng khám bsi T làm cho e, bsi nói ko sao đâu, nó chỉ thiếu cái chóp mũi xíu thôi, bsi nói chuyện rất nhẹ nhàng và chắc cũng thấy tội nghiệp e. Lần này e cũng đc như lần trc, cũng vào phòng đó cũng chích, lơ mơ nghe gì chích filler, xong hết biết gì luôn, lúc làm xog cũng đc gọi dậy. Lúc mơ mơ dậy e nói chị ý tá là cậy giúp e cái mài cứng bên trong mũi, do lần trc cắt chỉ rồi về chắc chảy máu hay nước nên nó đóng cứng lại, nên 2 cánh mũi e sờ bên bth, bên cứng :((. Chị ấy sờ sờ rồi bảo ko sao đâu, cái sụn j đó. Ko cậy đc. @&/₫);&3!3&₫;&&2))3. Rồi Lại thuốc uống , lại ra về.( lần thứ 4 cũng đau ko kém)
Sau đc 2,3 hôm bớt sưng thì cái cục và cái khúc bị hụt xuống ở mũi nó vẫn thế ạ. !!!!!!! Nó hằn như kiểu mũi có cục mụn bọc.
Nói đến mẹ e thì của đau con xót hnao cũng nhìn mặt e xog bảo nhìn cứ làm sao. E thì mấy tháng ròng rã vật vã ở nhà chả làm ăn đc gì, phần nữa là cái mặt mình tiền mất tật mang nên cũng bị ức chế. E bảo mẹ thôi để từ từ con lên tmv khám lại.
Cách đây 4,5 hôm, e đi gội đầu, cô hàng xóm sành điệu(cô ấy pttm cũng nhiều) cũng ngồi đó, e cười mà cô ấy cũng cười v e cho qua. Ngồi mãi nói chuyện thì cô mới hỏi L hả, nãy giờ cô ko nhận ra nữa, mới đi sửa mũi phải không. Sao lại đi sửa, m để bth đã đc rồi. Sửa ở đâu, sao nó làm xấu thế,phần trên sống giữa 2 hốc mắt làm cao, thô nên làm mặt con rất dữ, chóp mũi bị hụt, mũi thẳng đứng từ trên xuống, ko có độ lượn sóng như tự nhiên. nghe cô đi, tháo ra ngay, mình mất tiền để làm đẹp chứ không phải để làm xấu, con người có cái mặt tiền thôi mà. sự thật thường hay mất lòng các chị ạ! :(( mọi ng trong nhà ai cũng nói nhìn k đẹp mà k dám nói, sợ e buồn.
Mặt e lại nổi dị ứng hết cả lên. Từ hôm đi làm mũi, nhan sắc e xuống cấp thảm hại. Như ngta hay nói đã xấu nay còn xấu hơn.
Qua ngày mai e lại lên tmv nói y như cô hàng xóm nói, thì bsi T noi còn sưng lắm cho thuốc về uống, tuần sau lên tái khám. E nói muốn cho thấp xuống vì về nhà ai cũng chê, mũi em kiểu như trên thừa dưới chóp hụt. Bsi nói cứ về uống thuốc đi rồi tuần sau lên bsi làm lại cho, dễ mà.
E về nói với mẹ là tuần sau đi sửa lại, mẹ e ko cho, nói đi chỗ khác làm. Vì đã sửa đi sửa lại ở đấy 2,3 lần rồi. Mà đây là cái mặt của mình ko phải miếng vải mà cắt ra chắp vào, các chị đi may đồ mà sửa tới sửa lui nó cũng xấu ko đc theo ý nữa rồi. Có làm lại ở đấy thì cái form ngta làm vậy rồi, ko khá lên đc, có khi mặt mũi lại biến dạng. Thế là mất tiền thêm lần nữa lên tmv NP ( chỗ mẹ e từng làm), lên đến đấy thì ai cũng chê cái mũi của e ( ko biết ngta chê thật hay chê chủ yếu để mình làm lại) nhưng e phải công nhận là nó xấu thật và trông giả tạo. Làm mặt e trông đã ác nay còn ác hơn. Tư vấn xong xuôi đóng 9 tr vnd lên sửa lại ( giá làm mũi mới thì 8tr, giá mũi sửa như e thì 10tr, nhưng mẹ e dắt lên, khách quen bớt 1tr).
Lên phòng mổ, bsi khám lại cẩn thận, tự hỏi e có dị ứng gì ko, hỏi rõ ràng kỹ càng, để còn cho thuốc uống, dặn e phải nhớ kỹ cái chất e bị dị ứng sau này đi khám bệnh còn nói, ko thì nguy hiểm. xong hỏi về quá trình làm mũi trc đây của e. Lúc đấy e cũng sợ quá, xin chị y tá cho e gây mê, chị ấy bảo chỉ gây tê thôi, xong tí lúc chuẩn bị làm e lại xin bsi gây mê cho e, e sợ lắm. Bsi nói, ko đc đâu, chỉ gây tê thôi, mỗi lần gây mê phải xét nghiệm nhiều lắm ko phải muốn mê là mê đâu. E mới kể sao 2 lần trc e cũng đc gây mê tại tmv XT mà có xét nghiệm j đâu. Bsi hỏi đi hỏi lại có thật ko? E nói thật, e nói dối làm gì đâu. Bsi nói sao bên đó làm ăn ẩu thế, dám làm thế nữa ...
Đến lúc mổ, gây tê, e nằm nghe bsi lôi ra đc cái j đó, mọi ng trong phòng nói " trời, bên đó chích cái gì vào trông ghê quá" " sao kinh thế" ( chắc là hôm e lên ngta gây mê xong chích filler ở chóp mũi như đoạn e kể ở trên)... E cũng rụng tay chân, nằm nghĩ lỡ để sau này biến chứng thì mất mũi như chơi. Lôi cục sụn cũ ra đau đớn, ấn, bóp, đẩy, chích thêm mũi tê nữa , e cảm giác nó rất khó ra, 1 hồi vật vã mới lôi ra được, e nghĩ lại thôi cũng muốn run hết người, lắp cái mới vào xong xuôi. E đờ hết cả ngừoi. Chị y tá đưa e xem cục sụn bên XT gắn, đây e xem này, nó vừa to vừa thô lại còn ngắn nên chóp của e bị hụt xuống. ( lần thứ 5 đau do phẫu thuật lại, lần này nhớ đời, đau nhất, đau như chưa từng đau)
E về nằm nghĩ thời gian trc e như ng trên mây trên gió, nói trc quên sau, nhiều khi ko nhớ là mình muốn đi lấy gì, làm gì. Chắc có lẽ tác dụng của thuốc mê ít nhiều làm ảnh hưởng. Thế mà bên XT gây mê e 2 lần, ko 1 lần nào xét nghiệm hay gì hết.
Nay e viết bài này để các chị em tham khảo cũng như xem xét kĩ, tránh trường hợp đáng tiếc như e xảy ra.
E cũng chỉ biết nghĩ tại số mình xui quá.
E nghĩ bây giờ ko phải tiền nào của đó nữa, mà là lương tâm của người bác sĩ.
E được dùng cái mũi mới. Ko phải dùng mũi chắp vá vừa sụn vừa filler gì đó của bên XT nữa. Lúc chích filler về e cũng nghĩ sau này cái filler nó tan theo thời gian nữa thì cái mũi e nó như thế nào?
Nếu e vẫn cố tình đến tmv XT để đc sửa lại thì ngta sẽ lại gây mê e ko cần xét nghiệm và lại làm gì với cái mũi của em nữa???