EM lên webtretho thường đọc các kinh nghiệm của các bạn chứ chưa post bao h. Nhưng hôm nay em có muốn post cái bài này từ kinh nghiệm đau thương của em để chia sẻ kinh nghiệm nâng mũi với mọi người.
Nói chung là mũi em hơi tẹt nên thích nâng mũi đẹp như diễn viên Hàn Quốc ấy. Đi làm vài năm có đủ tiền, đọc các kinh nghiệm trên webtretho và 1 số chị cơ quan em cũng đi nâng về đẹp nên em thích quá đi làm luôn.
Em làm ở bệnh viện đại học Y hà nội.
em làm sáng thứ 7, bác sỹ ko hỏi gì nhiều, chỉ hỏi nâng cao hay tự nhiên? EM bảo em muốn nâng cao vì mấy chị cơ quan em nâng sau 1 thời gian thì nó bị sụt đi...
Nói chung nâng mũi chỉ sợ thôi chứ ko đau lắm, bác sỹ tiêm thuốc tê nên chỉ thấy sột sột trong mũi...Trong lúc đặt sụn bác sỹ đã nói: ôi sao thấy hơi lệch nhỉ? 2 phụ tá của bác sỹ kêu ko lệch. Bác sỹ kêu có thể là do thuốc nên sưng, trông có vẻ lệch. Lúc đó em đã thấy lo lo vì lệch như vậy thì sống sao...
Khoảng 40 phút là xong. Em bắt taxi về nhà nằm. Đến chiều mũi bắt đầu bầm tím và sưng, hôm sau sưng vù như mặt lợn, kiêng rửa mặt chỉ lau nhẹ nên vừa xấu v ừa bẩn
2 hôm sau đến rút cục bông thấm máu ở mũi ra bác sỹ bảo: Ko lệch
1 tuần sau đến cắt chỉ, mũi vẫn sưng, da vẫn vàng nhưng cảm giác lệch. Bác sỹ kêu ko lệch, uống thêm thuốc chồng phù
2 tuần sau thì thấy mũi lệch hơn, đến gặp bác sỹ. Bác sỹ kêu phải chờ 1 tháng nữa mới biết dc vì nó hơi sưng. Đến cơ quan nhiều người kêu quá trời nên em vô cùng stress, ngậm ngùi chờ 2 tuần nữa và nghĩ thôi đi rút ra cho lành chứ sống sao với mũi lệch
Thật ra nâng mũi xong ko ai biêt em nâng mũi cả, nhìn kỹ mới thấy mũi lệch thôi, ai cũng bảo sao dạo này bị gầy đi, mặt dài ra hay sao ấy...
Nhưng cái chính là bản thân em: Ban đầu mới nâng thấy mũi cao thích lắm, nhưng nó khiến da vùng mũi mình bị căng tức, bên cạnh đó mũi em bị đau chỗ giữa 2 mắt vì nâng cao quá, đầu mũi em hơi to, nâng xong vẫn to như vậy, mũi cảm giác ko thật gì cả nên sau 1 tháng, mũi bớt lệch em đến gặp bác sỹ bảo rút ra cho em
Bác sỹ bảo hay gọt bé lại rồi đặt vào nhưng em phát ốm vì cái mũi, stress cả tháng nên quyết tâm rút
Khi rút ra cũng đơn giản, bác sỹ rạch chỗ đưa sống mũi vào, rút ra chót 1 phát là xong, thấm máu bằng bông. Ban đầu mũi hơi sưng, xong da hơi nhăn nhăn chút xíu. Uống kháng sinh 5 ngày mũi trở lại bình thường...
Giấc mơ mũi cao như gái Hàn QUốc cũng kết thúc ở đây :))