;;);;);;) Chào các mẹ ạ e viết bài này mục đích để động viên những chị em mún đi cắt mí mà đang băn khoăn sợ đau sợ đủ thứ như e trc đây =)))
Đầu tiên phải nói e là đứa nhát nhất cái hệ mặt trời này, e bị bệnh sợ máu, thấy cắt tiết gà là e chóng mặt muốn ngất =)) vì thế mà băn khoăn day dứt cả năm mới quyết định đi cắt mí, e 2 mí sẵn nhưng sụp phần đầu mắt da thừa nhiều quá nên làm mắt e xếch lên, e phải dùng kích mí cả năm qá mệt mỏi nên qdinh cắt luon.
Ngày 25/2 e đi cắt mí, từ lúc thử máu e đã run răng đập vào nhau mặt tái mét, mấy cô y tá còn cười chọc quê ko bằng con nít huhu :(( sau đó thay đồ lên nằm chờ đến trưa thì lên bàn mổ, khỏi phải nói lúc nằm lên bàn mổ e sợ ntn, ng run bần bật mấy chị y tá cứ phải nắm tay rồi dỗ như dỗ con nít :( rồi bác sĩ trêu vài câu cho lấy lại tinh thần, thả lỏng người, nhắm mắt lại kêu đếm ngược 10s là xong, đang đếm đến 2 3s thì nhói phát ở mắt, tiêm tê ạ, tiêm 2 mắt luôn mỗi mắt 3 phát hichic, từ đó về sau chả có cảm giác gì chỉ nghe tiếng cắt da rột rột như tiếng kéo cắt bìa vở í ạ, rồi mùi đốt mỡ khét lẹt :(( khoảng 1h thì xong, ra phòng hồi sức nằm chườm lạnh hơn tiếng thì về ạ.
Về nhà lúc nào cũng lăm le viên giảm đau để uống mà quái lạ chả thấy đau tí nào, ko đau 1 tí nào các chị ạ đến e còn thấy vô lí vì nghĩ ít nó cũng phải đau như đứt tay cơ mà chẳng có cảm giác gì, ăn ngủ bình thường, nhìn hơi khó tí vì sưng húp, chăm chỉ chườm lạnh, nóng như bsi dặn. Hôm nay đc 6 ngày cắt chỉ về mắt e cũng đỡ sưng nhìu, đến y tá cứ khen cơ địa lành quá ko sưng nhiều ko bầm ko tím ko đau, biết thế này e làm mũi luôn hôm cắt mí rồi ( e đăng kí 2 dvu rồi mà vì nhát quá sợ đau ko chịu nổi nên hôm làm chỉ làm mí thôi).
đây là ảnh e sau 6 ngày cắt :
Vẫn sưng to và sẹo vẫn rõ lắm huhu ko biết bao lâu thì hết sẹo T_______T
Các chị nào còn băn khoăn cắt mí thì cứ triển đi ạ, ko đau tí nào, sắp tới e sẽ làm mũi, mong là ko đau e lại review típ hihi :D