E vừa đi cắt mí Plasma về các bác ạ . Nhìn chung bây giờ thì em tạm thấy khá hài lòng với dịch vụ này .
Lúc đầu vào thì em được xét nghiệm , khám này nọ tất tần tật . Xong thì e được dẫn lên thớt nằm =))
Thật sự mà nói trong suốt quá trình làm thì e chẳng đau chút nào . Nhưng khi tiêm tê thì e đau chảy cả nước mắt :( . Y như rằng cái bầu mắt trên mình ra sao là nó chọc cây kim dài như vậy . Từ đuôi mắt đến cả khoé mắt :( . Nhưng không
Vừa vào thì người phụ bác sĩ sẽ đo vẽ cho mình
Lúc đi tư vấn họ bảo là làm dịch vụ này về không đau , ít tổn thương . Em cũng ngờ ngợ không tin , nhưng thật sự làm xong chỉ khó chịu tầm 1 tiếng mấy thôi . Bây giờ sau 3 tiếng em thấy hết đau và bình thường . Chỉ có cái mắt mở không lên hết nhưng vẫn nhìn rõ lắm nhé .
Đây chỉ là chia sẻ của em với các bác nào chuẩn bị làm dịch vụ này . Vì tâm lý của em trước khi làm cũng hay lăn tăn đi hỏi các diễn đàn . Chúc các bác luôn tươi trẻ và đẹp nhé ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1