Đã có một đề tài về căng da bụng nhưng mình nghĩ loại phẫu thuật này có vẻ nặng hơn "căng da bụng". Mình đã sinh mổ 2 bé , cũng đã được 5 tuổi rồi. Nhưng bụng mình nhăn nheo dã man. Chán quá, lúc nào cũng như có bầu mấy tháng ý :Crying::Crying::Crying: Thử các kiểu thể dục, giảm béo, thông khí huyết... nhưng chỉ giảm số đo còn đống da bụng thì vẫn bèo nhèo như quả dưa héo. chắc chỉ còn cách phẫu thuật thôi. Nhưng nghe cũng thấy sợ quá vì thuộc loại đại phẫu. Mà có vẻ cũng ít người đã làm phẫu thuật này. Mình ở HN, cũng không muốn ra nước ngoài phẫu thuật. Có bạn nào có kinh nghiệm người thật việc thật rồi xin chia sẻ cho mình với. Kết quả sau phẫu thuật như thế nào, tỷ lệ thành công có cao không, có biến chứng gì không, ở đâu làm thì đảm bảo, giá rổ ra sao.....


Mình cũng mong các bạn có ý định như mình vào đây chia sẻ kinh nghiệm và động viên nhau thực hiện


Tặng hoa cho tất cả các bạn quan tâm đến đè tài này:Kiss:


:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: