Nói chung bây giờ em cũng còn cảm giác hạnh phúc lắm. Chuyện của em là như thế này. Cách đây khoảng 4 năm, em có một cái một nốt ruồi nhỏ thôi. Lúc đó em cứ tưởng mụn đầu đen, em cạy cạy rồi dùng cả nhíp nữa. Cuối cùng nó to chà bá lên trên má trái,cỡ khoảng tầm hạt đậu. Vậy là nhiều người cứ hỏi em là " Ủa, mi có nốt ruồi khi nào vậy ?". Khi đó nhà em có la em, nhưng lại chẳng dẫn em đi tẩy. Hiu. Đến khi lên cấp 3 mới cảm nhận được nỗi niềm các chị ạ, bị bạn bè chọc nhiều lắm, có đứa nói em có nốt ruồi vô duyên nữa chớ :((. Thế là từ cô bé tự tin em lại ngại ơi là ngại khi đứng trước mọi người. Nhiều lúc định đi tẩy, mà một phần sợ, phần vì bị gia đình cản, bố mẹ em nói dễ ảnh hưởng đến tướng số, nên lại thôi.


Cuối cùng, em thấy mình chịu đựng quá đủ rồi. Em quyết định sẽ đi tẩy. Em tìm hiểu thông tin trên mạng, cả thông tin nước ngoài nữa. Rồi em đi khám, bác sĩ nói phải phẫu thuật cắt bỏ, chứ không bắn lase, vì nốt ruồi em to mà. Em hỏi bác sĩ lỡ nốt ruồi cắt rồi có bị ung thư hay biến chứng gì không, ổng nói là em còn trẻ thì không sao, chỉ có người già mới sợ thôi


Ngày lên bàn mổ, em cũng run lắm Trước khi phẫu thuật bác sĩ bôi thuốc mê lên mặt, em cảm nhận được cả việc bs cắt, may lại cái nốt ruồi nữa. Chỉ tầm 20 phút, mà chẳng đau bao nhiêu, đơn giản hơn em nghĩ


Một tuần sau em cắt chỉ, ôi đường khâu nó đẹp lắm, chỉ có 1 sẹo nhỏ xíu thôi, em dùng thuốc hiruscar để bôi seo, định dùng dextimex mà sẹo em nó không lồi nên không cần thiết. tiền phẫu thuật cắt bỏ là 700k, thuốc+ bông băng 150k, nói chung tầm 1 triệu đấy ạ. Khi phẫu thuật xong nhớ rửa vết thương bằng nước muối sinh lý ( tuyệt đối không dùng nước lạnh trong 7 ngày đó0


Rất đơn giản các mẹ ạ, bây h em thấy vui lắm, nhìn mặt em bây h dễ thương hơn nhiều :)). Ai có thắc mặc thì cứ hỏi em nhé :x