chào các mẹ, e viết bài này lên đây để tâm sự nỗi buồn của em, e chơi với 1 đứa bạn thân có cơ sở Spa cũng thấy khách ra khách vào, không hiểu làm sao cách đây hơn 1 tháng nó có bảo mí em sụp quá lại nhiều da thừa, nó bảo em nên cắt mí rồi lấy da thừa với mỡ để nhìn có mắt trẻ hơn, em cũng thấy hợp lí vì vốn dĩ mắt em cũng nhiều da thừa nên cũng đồng tình, rồi nó bảo ra chỗ nó cắt, có giới thiệu 1 anh bác sĩ trông khá trẻ bảo yên tâm chỗ bạn bè lâu năm, chơi với nó lâu rồi cũng chưa điều tiếng gì nên tin nhau,cắt mí khoảng 30p xong em soi gương thấy rõ 1 bên to bên bé, anh bác sĩ bảo đang sưng nên e chờ. cắt chỉ sau 7 ngày e thấy vẫn không cải thiện giờ hơn 1 tháng rồi vẫn vậy e buồn quá cũng chả trách cứ gì nó, nghĩ thôi tại mình đen.. không biết có mẹ nào đã từng giống như em chưa, vì em biết không phải các ca cắt mí đều thành công, nên cũng có người bị hỏng bị lỗi, có mẹ nào đã từng hay biết địa chỉ nào uy tín không giúp em với, em chân thành cám ơn mọi người nhiều !

