Mình năm nay 29t, sau 1 thời gian dài đắn đo thì đã quyết định đi mần đẹp với suy nghĩ quá nửa cuộc đời còn lại phải đẹp lồng lộn chớ k lại hối hận k kịp hihi.
Qúa trình đi tới quyết định niềng răng của mình khá là gian nan: mình có 4 răng số 8 mọc ngầm nên buộc phải nhổ => đau vật vã. Tiếp đó nhổ 1 răng số 7 bị sâu và có 1 răng số 7 mọc ngầm ở dưới đẩy lên (giống kiểu thay răng lần nữa, hic hic ). Sau khi răng số 7 mọc lên r thì mình nhổ tiếp 4 răng hàm số 4 để bắt đầu niềng. Lý do là mình có 2 răng nanh mọc nhô hẳn lên cao ý). Mình quyết tâm làm với suy nghĩ đau thế nào cũng k thể đau bằng lúc nhổ răng số 8 được (mọc đâm ngang luôn ấy ạ).
Công nhận càng lớn tuổi thì khả năng chịu đau kém đi nhưng cảm giác lúc mới làm ê ẩm, nhức nhức chứ vẫn trong khả năng chịu đựng, và 1 tuần là hết thui => cảm thấy có động lực :))
Mình bắt đầu đeo niềng hôm 12/4 và được hẹn tái khám sau 5 tuần, tức là ngày 19/5 tới đây. Vẫn chưa thấy ranh nanh mình di chuyển được bao nhiêu nhưng chắc chắn răng đang chạy lung tung cả lên vì cảm nhận được răng cửa thưa ra và răng hàm bị cắn trúng lưỡi nữa, hic hic.
Bác sĩ tư vấn mình đeo niềng 1,5 năm, và 3-6 tháng là thấy rõ kết quả, cũng mừng mừng, mình nghĩ bạn nào kém tự tin về nụ cười thì hãy cứ làm đi, đừng sợ, THÍCH THÌ NHÍCH thôi keke ^^.