mình năm nay 30 tuổi, đã lấy chồng và có 2 nhóc 1 trai 1 gái. Năm nay đứa nhỏ cũng được 1 tuổi rồi. Hạnh phúc gia đình có thể nói là viên mãn nếu không nói đến chuyện ấy. Kể từ sau sinh em bé thứ 2 thì vùng kín của mình cũng xuống cấp trầm trọng, nhiều lúc mình cũng mặc cảm với chồng. Ông xã được cái vẫn hiểu và thông cảm nhưng mình biết anh ấy hụt hẫng lắm. Nhiều khi, mình thấy chồng có vẻ không còn hào hứng chuyện đó với mình nữa. Nhờ các mẹ tư vấn giúp mình có cách nào khắc phục không? Có bài tập nào khắc phục không các mẹ nhỉ.