Nhật ký sửa sũi lần 2- hy vọng là lần cuối. Lần 1-Apr31, lần 2- Sài gòn
Vậy là mình đã lên thớt lần 2 được 5 ngày rồi. Ngày mai mở băng nên mình khá hồi hộp.
Lần 1- Làm Apr31 Hàn Quốc
Mình làm Sline- sửa đầu mũi, cắt cánh.
Kết quả: Mũi lệch nghiêng hẳn sang một bên rấy kỳ cục, mũi rật dài, cánh cắt bên cao bên thấp, bên to bên nhỏ, làm hư bệnh viện phủi tay không làm lại như đã hứa. Mình ôm cục hận mấy năm nay giờ có dịp về Vn mới đi làm lại Sg.
Lần 2- Hy vọng là lần cuối.
Bs làm nhẹ nhàng, mổ kín ít nhâm nhập, làm xong về nhà không thấy đau, mình không cần uống thuốc giảm đau, mặt sưng có tí xíu, làm xong bs cho xem mình thấ khá ổn. Nhưng phải đợi mai mở băng ra xem thế nào.
Hậu phẫu dịch vụ tốt, mình được cho đi chích thuốc trong 5 ngày liền. Hôm nay là ngày t5 lên bs khám bảo mũi tốt.
Mai mình mở băng xem hàng thậ thế nào rồi update cho các mẹ!
Sau khi đi làm mũi 2 lần mình khuyên các bạn tiêu chí quan trọng để chọn nơi làm là bác sĩ, bệnh viện phải có đức, có tâm, đưa ra giải pháp tốt nhất và an toàn nhất cho khách hàng, chứ không đối xử khách hàng như những cỗ máy sinh tiền.