Em sinh bé thứ 2 được gần 2 năm rồi mà bụng vẫn ngồn ngột những mỡ. Giá mỗi lạng mỡ mà quy đổi ra tiền, có lẽ em thành tỷ phú rồi các mẹ ạ. Trước đây khi cho con bú và chăm con bé, em cứ tự an ủi mình béo là chính đáng. Nhưng giờ con đã cứng cáp, em đi làm trở lại, các chị trong văn phòng ai cũng kêu, mà, huhuhu, đến chồng em cũng than thở rằng ngấy. Cậu con trai lớn học lớp một thì liên miệng kêu: Mẹ béo, mẹ béo quá, bụng mẹ to quá, mẹ giảm cân đi…



Em nghe lời bạn bè ăn kiêng kết hợp tập thể dục, hết chạy bộ, rồi erobic các kiểu... Kết quả là chỉ thấy người mệt lả đi mà cân vẫn chẳng giảm. Bụng mỡ khó bảo thì càng lùng bùng hơn. Công việc của em dạo này lại tăng ca nên rất là bận rộn.



Có mẹ mách em là Beauty Medi chỗ chị Thanh Hằng ngày xưa mở ảnh viện Jessian có công nghệ giảm béo mới mà lại còn mua 1 tặng 1. Em ham quá mà chưa dám thử, mẹ nào làm rồi cho em xin ít kinh nghiệm với.



Em đang cần lắm, rất cần, đừng để em tuyệt vọng…