"chó mặt xệ" cái tên đã gắn liền với em 4 năm nay rồi. Từ chồng, bạn bè, gia đình đã quen với cái tên "chó mặt xệ" này khi nó được gắn thay cái tên yểu điệu của em.
Không biết lỗi do em hay tại định mệnh trớ trêu mà làm khuôn mặt em ra thế này. Đã xệ rồi còn hay bị nhéo mà, gặp ai cũng vậy, thi nhau nhéo má em, khiến nó đã xệ nay càng xệ hơn. Thật là đau lòng mà!
Mỗi sáng thức dậy, em lủi thủi soi gương trong nhà tắm bà thấy buồn gê gớm, 2 vùng má của em như kiểu bị dư thịt, nó trùng và xệ xệ nhìn đôi khi mà e cũng phải bật cười, nhưng mà đau nhói trong tim đấy.
Mẹ nào giúp em một vé đi thẩm mỹ chõ nào đi, chứ em thấy ngán ngán cái khuôn mặt của mình rồi !