Mọi người ơi. Ai đã từng xoá lông mày thành công,xin hãy chia sẻ kinh nghiệm cho em với. Em thật sự mệt mỏi... stress nặng!

cách đây 1 tháng em có đi phun lông mày. Trước giờ em chưa hề làm một cái gì trên cái mặt mình cả. Lông mày em thuộc dạng đẹp rồi,ai cũng khen rồi ấy. Chỉ mỗi tội đuôi hơi ngắn. Thế là e chạy đi phun mày. Nhưng ko có kiến thức và cũng ko tìm hiểu kỹ về cái này. Đến đấy người ta cũng ko có tư vấn gì rõ ràng. Chỉ hỏi em là muốn điêu khắc hay phun? Muốn tự nhiên hay sắc 1 tí. Xong rồi ng ta vẽ dáng lên cho em rồi phun. Trời ơi... 1 tháng rồi mày vẫn còn đậm lắm. Vừa đậm vừa to. 2 đầu chân mày thì sát nhau và rất vuông. Với lại dáng mày phần đuôi quá cao. Nhìn em rất dữ dằn...

thời gian gần đây ngày nào em cũng khóc. Vì gặp ai ng ta cũng chê với kêu e khùng hết.

Ai có kinh nghiệm xoá thì chỉ em với. Ko em stress chết mất mọi ng ơi

hình ảnh