Dear all, các chị em



Tự nhiên hôm nay mình cảm thấy hạnh phúc, vì sáng ra đi làm được khen xinh, khuôn mặt tươi tắn và khả ái, người yêu thì càng lúc càng cưng chiều, mình xin viết vài lời chia sẻ về kinh nghiệm phun môi của mình để chị em nào còn lăn tăn thì có thêm thông tin tham khảo.



Mình sống ở HCM, quê Kon Tum. Từ bé, môi của mình vốn dĩ đen thui, mình phải dùng từ đen các bạn nha. Lên cấp 3, mình cố gắng sử dụng mật ong với nước cốt chanh bôi hằng ngày, phải gọi là năm này qua năm khác, thì môi mình hồng hồng ở trong lòng môi dưới, còn môi trên thì vẫn thâm đen, và viền môi dưới cũng thâm đen tương tự. Vì sinh viên, mình cũng ít trang điểm, đi ra ngoài, các bạn nam đứng tụ lại và nói với nhau khi mình đi sượt qua :"ê, con nhỏ kia môi thâm đen ghê á mày, nhìn ghê quá mày". Mình chỉ biết là cố giả lơ và coi như không nghe thấy. Mình cứ đắn đo chuyện phun xâm thẩm mỹ. Vì thật sự mình nản quá rồi, son môi thì môi lúc nào cũng dày cộp son, đã vậy còn màu thâm thâm, không được tươi như các bạn khác khi son. Mình tìm hiểu tới lui chuyện xâm môi, cứ muốn làm rồi lại không muốn làm, vì nghe nói xăm thì già, sưng, mình sợ, đã vậy có nhiều người bị biến chứng. Mình thật sự rất sợ.



Đến khi đi làm, có đủ điều kiện kinh tế nhưng mình vẫn chưa dám làm môi. Nhưng thật sự khi mình yêu người hiện tại. Lần đầu tiên anh ấy hôn mình, mình cảm giác son trôi hết rồi, và mình thấy sợ nếu anh ấy thấy môi thâm của mình thì mình sẽ mất tự tin lắm. Thế là nhân lúc quán cafe cũng tối, mình xin tranh thủ vào nhà vệ sinh tô lại son. Mình thấy mình tự ti khi không son, và thế là mình quyết định làm môi luôn. Dù gì cũng phải thử. Và mình đã đúng. Mình đi làm ở TMV Ngọc Dung. Họ có deal làm giá 2 triệu cho phun môi. Mình tới có khám và họ nói môi mình cần được xử lý thâm môi và giá là 3 triệu cho phần xử lý đó. Tổng cộng môi mình hết 5 triệu. Mình ok luôn. Lần đầu phun, mình khá sợ, nhưng cũng êm đẹp. khoảng 5 ngày là môi đã tróc ra, và mình thấy môi mình có phần k đều màu, màu k tươi, và môi cũng còn hơi tối màu, được cái cũng đều đều thôi à. Thế là sau 2 tháng, mình ra và làm lại 1 lần nữa (lần này là free vì họ cam kết làm 2 lần). Lần thứ 2 làm cũng sẽ như lần 1, họ làm khá kĩ. Cho uống thuốc và bôi thuốc. Cũng 1 tuần sau, thì bắt đầu lành môi và 2 tháng sau, môi ổn định. Thật sự bây giờ khi để mặt mộc, môi mình vẫn tươi, và mình cũng tự tin dùng các son mà mình thích. Phun môi mục đích của mình là để môi không còn thâm và xài son không phải đánh nhiều lớp. Chứ thật ra mình rất thích đánh son, vì mỗi màu son sẽ tạo cảm giác khác nhau.



Mình có nghe nói TMV Malisa làm cũng rất okey. Mình khuyên và nghĩ rằng những bạn thâm môi đen như mình thì nên làm. Còn những bạn môi bình thường, đánh son chút thôi đã tươi rồi thì không nên làm làm gì, vì mất thời gian với lại có khi xui rủi gì bị viêm hay bị gì thì khổ. Còn mình không còn j để mất rồi, môi mình thâm đen dù sao nhìn cũng chán rồi nên quyết phải thử. Trước khi làm, các bạn tham khảo cơ sở chất lượng và uy tín nhé. Chứ giờ phun xăm người ta làm ầm ầm và đẹp ầm ầm ra, cố lên nha. Chúc các bạn ai trong hoàn cảnh như mình cũng sẽ được may mắn như mình.



P/s: À, anh người yêu không hề biết trước đó môi mình thâm đâu, vì sau lần hôn lần đầu đó mình đi làm môi luôn rồi. :D :D :D



Have a nice day!