Chào cả nhà, hôm nay quỡn quỡn mình theo dõi con bạn mới đi làm thẩm mỹ ở BV Hàn Quốc 3D. Nhỏ gan ghê quất 1 lần 3 món, mắt, khóe mắt và hàm luôn, mới làm ngày 29/05/2016, hiện tai vẫn còn nằm viện để theo dõi tiến trình nên mình sẽ theo dõi và chia sẻ cho cả nhà cùng biết nhé.
Ngày 29/05/2016: Ngày làm phẫu thuật, theo lời kể của nhỏ thì leo lên bàn mổ xong nghe bác sỹ nói vài câu nho nhỏ, hỏi han ten tuổi, địa chỉ,.....rồi thì nhẹ nhang rơi vào giấc ngủ và bác sỹ muốn ần gì thì mần. Chiều hôm đó là xong, nhỏ tỉnh dậy hết sức bình thường, hàm nơi gọt hơi ê nhưng không đau đớn gì nhiều, tối ngủ ngon lành.
Ngày 31/05/2016: Hiện tại đang đeo băng quấn cố định hàm, cằm đeo ống dẫn lưu như 1 món trang sức hàng hiệu, tay cầm điện thoai chơi đánh bài tiến lên, thấy nhỏ tỉnh ơi là tỉnh, không hề có chút đau đớn gì....
Mình sẽ tiếp tục theo dõi và tường thuật cho cả nhà biết nhé....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1