Chào các chị, hôm nay có thời gian nên em ngồi kể lại kinh nghiệm của em khi đi nhổ răng khôn đây. Bài viết có lẽ hơi dài dòng vì em nó không đc giỏi văn cho lắm hì hì.
Trước đó mấy ngày chỗ răng khôn của em đau và soi đèn vào thì e thấy chân răng số 8 đã lên rồi. Ngày 17/2/2016 em đến khám tại bv RHM tpHCM trên đường Trần Hưng Đạo. Lúc vào đóng tiền khám với tiền sổ là 27k. Sau đó em được lấy số chờ gọi tên vào khám. Bs chỉ coi sơ rồi kêu là cái răng này phải nhổ rồi kêu em đi chụp X quang trên lầu. Chụp X quang nhanh lắm các chị ạ khoảng 5p là có rồi. Sau đó em cầm phim lên lầu 3 để bs khác xem và nhổ luôn. Tại đây bs xem phim thì nói em có tận 4 cái răng khôn và hỏi em có muốn nhổ hết không? Nhổ tê từng cái thì mỗi cái 1tr. Nhổ mê 4 cái 1 lần thì 6tr5. Và em chọn nhổ mê. Bs hẹn em mổ ngày 20/2/2016.
Sau đó ngày 19/2/2016 em lên để làm xét nghiệm máu, chụp phim phổi và đo điện tim. Các chị nhớ là ngày này phải đi sáng sớm k được ăn sáng nhé. Chi phí làm xét nghiệm hết 560k. xét nghiệm làm nhanh lắm. Được cái ở bv này ít bị chờ lâu như mấy bv khác. Mình k cần phải lấy kết quả mà ngta sẽ chuyển thẳng kết quả cho bs luôn nên chỉ làm xong là về thôi. À quên bs dặn kĩ là do em phải gây mê nên từ 12h đêm ngày hôm trước em k được ăn gì kể cả uống nước.
Và đây ngày định mệnh đã đến. Bs hẹn 7h30 sáng có mặt. Vào đó đóng tiền ngồi chờ. Hôm nay thì đông lắm nên chờ cũng khá lâu. Em thấy hình như ngày hôm đó là ngày tập trung nhổ răng hay sao ấy đông kinh khủng khiếp. Em ngồi chờ đến khoảng 9h thì được gọi vào làm hồ sơ. Y tá hỏi mấy câu đại loại như em có đang có kinh hay không? Đã từng gây mê làm phẫu thuật chưa? Nhiều lắm. Ngta sẽ đeo 1 cái vòng trên tay cho mình ghi tên tuổi với số hồ sơ của mình. Người nhà đi chung cũng phải kí 1 tờ giấy đại loại là tôi đồng ý cho cô gì đó làm phẫu thuật này. Với thêm 1 tờ là chỉ định bs nào mổ. Xong rồi ra ngoài tiếp tục chờ. Khoảng 30p sau thì em được y tá dẫn đi cùng 5 bạn khác nữa xuống tầng dưới thay đồ bệnh nhân. Kinh nghiệm là các chị nên bận đồ gọn nhẹ thôi mang 1 cái balo nha để đựng đồ mình thay ra đưa cho người nhà giữ. Với cũng đừng mang trang sức chi hết để ở nhà hết đi. Mắt kinh cũng k dc mang vào đâu. Bỏ hết vào balo đưa ng nhà giữ nha. Ngta bắt cởi ra hết chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân thôi.
Thay đồ xong vào phòng chờ được mổ. Lúc này sẽ có 1 bs trực phòng mổ sẽ hỏi mình thêm 1 lần nữa về tiền sử bệnh. Kinh nghiệm của em là có gì thì khai ra hết nha. Kinh nghiệm xương màu của em đó. Lúc này là ngồi chờ mòn mỏi luôn á hichic. 11h em mới được vào phòng mổ. Lúc nằm lên bàn mổ em run lắm vì chưa gây mê lần nào hết. Tay chân run, răng thì đánh vào nhau cầm cập luôn. Bs sẽ cắm kim truyền nước biển, sát trùng miệng, rồi cho mình thở oxy. Lúc đó là bác Đức bs mổ cho em đi vào định mổ. Anh bs phụ nãy giờ còn chưa tìm được ven tay em nữa vì em run quá. Nên ảnh nói với bs để em vào thuốc rồi mổ hichic.
Em tỉnh lúc 1h chiều. Mở mắt ra không thấy đau gì đâu. Cảm giác hàm dưới tê k có cảm giác. Miệng ngậm 2 cục bông lớn và được đắp 1 cái khăn lạnh được y tá thay liên tục. Vừa mở mắt ra là em hỏi chị ơi em về được chưa? Chị kêu em mới tỉnh mà về gì, ở lại bs kiểm tra xong rồi về, em đóng mấy triệu mổ thì phải để mấy chị chăm sóc chứ. Ôi nghe câu này thấy mát ruột gì đâu luôn. Khoảng gần 1 tiếng sau thì bs ra đưa đơn thuốc với kiểm tra xem còn chảy máu hay k. thì bs nói em bị sứt chỉ nên phải khâu lại. May mà lúc này còn thuốc tê nên chỉ hơi nhỏi thôi. Bs khâu sống luôn TT TT. Nằm khoảng 30p nữa thì em được thay đồ về. Lúc vừa ngồi dậy là mắc ói lắm. Ói ra nước màu vàng vàng kinh lắm. Xong rồi về nhà.
Về nhà thì ngày đầu phải chườm lạnh ăn cháo lỏng để nguội. Còn thuốc tê nên cũng không đau mấy đâu. Sáng ngày thứ 2 tỉnh dậy là em thấy mặt em sưng 1 cục bự kinh lắm. Nhìn như bị ai đánh vậy đó. Cổ họng thì đau như là mổ amidam vậy. Ăn cháo cũng khó khăn. Nuốt 1 muỗng cháo giống như là lấy dao cứa vào cổ á. Ăn bao nhiêu ói ra hết. Em k ăn uống gì được ngày hôm đó luôn. Qua tới ngày thứ 3 do k ăn uống gì dc nên em bị đau dạ dày vì em cũng bị đau dạ dày lâu rồi. Tối hôm đó là mệt mà mặt mày tối sầm lại k thấy đường gì luôn. Chị với mẹ mới chở vào bv lại. Bs la bảo sao bị đau dạ dày mà k khai. Trong đơn thuốc có 1 loại thuốc giảm đau gây ra. Rồi bs đổi thuốc về uống tới sáng t4 thì đỡ đau cổ với cũng ăn dc ít ít. Tới khoảng ngày t6 thì sưng giảm dần. Sang ngày t8 thì em đi cắt chỉ ra dù vẫn còn sưng nhưng đỡ đau nhiều rồi. Bs dặn về nhà tập há miệng ra k thôi sau này bị cứng hàm. Tập cái này thì phải kiên trì thôi các chị ạ.
Có 1 vấn đề là lúc mới nhổ xong. Chỗ răng có 1 cái lỗ to. Mỗi lần ăn uống xong phải xỉa ra kĩ nếu k sẽ dễ bị sâu răng. Giờ thì răng em ổn rồi.
Em rất hài lòng với dịch vụ ở chỗ này. Y bác sĩ rất nhiệt tình với bệnh nhân. Em cũng k hề thấy có ai có thái độ hằn học với bệnh nhân hết dù lúc đông nhiều bệnh nhân cũng phiền phức lắm. Lúc nào họ cũng vui vẻ với mình hết.