Chả là hồi nhỏ e nghịch quá nên có bị tai nạn, té vô bệnh viện mấy lần. Hồi nhỏ thì mặt ko có biểu hiện j` bất thường, lớn lớn học lớp 6 lớp 7 j` đó đi chụp hình thẻ mới phát hiện mặt hơi lệch về 1 bên. Giờ e 21t, mặt phải nói là ko đối xứng luôn, lệch hẳn về bên phải trông rất dị :(, ko ăn cũng khó khăn nữa, vì khớp cắn vì thế cũng bị lệch đi, há miệng to nghe lạo xạo như đi trên sỏi ấy.


Em cảm nhận đc sự khác biệt rõ ràng giữa 2 bên hàm, chỗ xương gần mang tai ấy - ngta kêu là khớp thái dương hàm thì phải


Tự ti về nhan sắc của mình, buồn lắm mà ko biết làm sao.


Năm rồi em có đi khám ở bệnh viện răng hàm mặt ở HCM, mà thấy bs như thế nào ấy, có vẻ như vẽ tùm lum hết.


Có người chỉ là đi châm cứu, mà châm cứu thì chừng nào về phần cơ nó bị giật châm cứu mới hết chứ e là xương sao hết đc.


Giờ chỉ có cách phẫu thuật để gương mặt cân đối lại, mà ko biết đi khám chỗ nào nữa. Ai có ý kiến gì ko :(.