mình hơi " nấm lùn" 1 chút. có 1m50 àh..


bây giờ đang là thời đại của phẫu thuật thẩm mỹ. kéo dài chân cũng có lun. mình cũng mơ ước có đôi chân dài. mà mình đã 20 nên hết dài đc òy.


cả nhà mình ai cũng cao sao có 1 mình mình, thấp lè tè...?


tính đi kéo chân cho dài ra. nhưng...


có bài viết là rất nguy hiểm. rất đau. sẽ để lại sẹo và di chứng sau này. đọc thấy sợ lém.


nhưng 1 năm mà cao đc cả 8cm thì lại thấy mê.


50% mún, 50% sợ. mọi người vào góp ý giúp mình với.


có mẹ nào ... kéo rồi, cho ý kiến thì k gì bằng. mẹ nào chưa thì hóp ý giùm mình có nên hay k....