Em phun môi đến hôm nay là tròn 1 tháng rồi. Hiện tại em không biết dùng từ nào để diễn tả màu môi :(( EM phun màu hồng đào. Mà em thấy màu bây giờ chẳng liên quan gì đến màu hồng đào cả. Hồi mới phun về, chưa bong thì màu nó đậm đậm như kiểu bã trầu. Lúc bong ra thì giống màu hồng cánh sen, rất đậm. Được hơn 1 tuần thì màu nó xỉn xỉn và nhạt bớt đi. Rồi đến bây giờ màu nó vẫn đậm và xỉn, không hề tươi. Bản thân môi em không bị thâm, nhưng nhợt nhạt nên em mới phải phun màu cho tươi tắn hồng hào. Vậy mà giờ môi như thế này em buồn quá. Ngày trước môi bợt em đánh son nào cũng lên, rất đẹp. Vậy mà bây giờ môi thế này, em đánh thử mấy màu lên đều rất xấu. Nhìn em già thêm cả chục tuổi rồi. Huhu. Em bảo không làm viền, nhưng giờ viền môi dưới màu bật lên hẳn, còn môi trên thì hiện 1/4 viền môi, nhìn điêu lắm ạ. Môi em bây giờ còn bị nhăn nhăn nữa chứ :(( Có ai bị như thế này không giúp em với ạ. EM cảm ơn các chị các cô nhiều :(( Từ hôm phun về đến giờ em ngày nào cũng ăn 2 3 quả dứa đấy ạ :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1