Efferalgan uống xong rồi về chứ chẳng có viên thuốc hay cái gì để vệ sinh vết thương, đưa cho em cái đơn thuốc nói về nhà tự mua uồng. Em bắt dầu thấy nản, mấy hôm sau về em bị đau nhức không ngủ được mặc dù em không dám ăn uống thứ gì khác ngoài ăn cháo hoặc cơm với thịt kho và uống thuốc đầy đủ. Em lo quá nên tới TMV hỏi xem có ổn không thì chẳng lần nào gặp bác sĩ mà toàn gặp mấy bạn tiếp tân hay yta gì ở đó, chị nói không sao hết cứ về nhà vệ sinh bình thường tới ngày hẹn thì cắt chỉ. Em về nhà search google thì chẳng thấy có phản hồi hay chia sẻ gì của mọi người về TMV này cả mặc dù em thấy nó cũng khá lớn. Lúc đó em mới suy nghĩ có thể bắc sĩ làm cho em không phải bác sĩ ở TMV đó mà khi nào có ca thì mới mời bác sĩ đến
:-&:-& nản tập 2. Hôm nay em lại tới tư vấn xem tình hình ntn thì có cắt chỉ được chưa vì em thấy vết thương chưa lành lắm, mới bắt dầu đóng mài, nhưng nhiều mài lắm tới nỗi không thấy chỉ đâu thì làm sao mà cắt chị yta đó nói là sẽ vệ sinh trước khi cắt. Em nghĩ vết thương chưa lành hẳn mà bây giờ lại đụng vào để cắt chỉ thì có ổn không trời, mà người cắt chỉ cũng là mấy chị yta đó luôn nên em cũng hơi sợ, lỡ vết thương chảy máu hay nhiễm trùng thì chết
:(( . Thật sự là tới bây giờ em vẫn chưa yên tâm, có chị nào từng làm ở đó rồi hay có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em bớt run với :(