Đọc review của các chị em trên group mình em thấy đa phần mọi người bảo thẩm mỹ môi bé đau lắm mà tính em thì cực kì sợ đau với nhát, em còn chưa đi khám pk bao giờ nên em phải làm công tác tinh thần trong khoảng 1 thời gian rất dài.


Đấy còn chưa kể có nhiều chị còn bị thẩm mĩ môi bé hỏng, phẫu thuật không đều, còn xấu hơn lúc chưa làm.


La cà trên facebook rất lâu, cũng tham khảo hình ảnh và giá của rất nhiều nơi (có Dr.Hùng clinic, Dr.Đông Hưng, ...) và so sánh tính thẩm mỹ, em thấy bác sĩ ở đây cắt (theo cá nhân em thấy) thì không đẹp lắm và kiểu như chỉ "lẹm" phần đó đi cho xong.


Đây e kể các bước cho:


Thứ 6 em xin nghỉ làm (vì e tính sẽ được nghỉ thêm t7,cn) thì vết mổ sẽ lành hơn vì em cũng cbi tinh thần đau 1 tuần.


TRƯỚC MỔ


Phải nói thật là em rất sợ luôn ấy. Nhìn thấy cái giường khám mà em muốn quay mặt đi về rồi ấy (vì em chưa khám pk và chưa qhe bh) nhưng vì chị trợ lý bsi dễ thương quá nên e cũng tự trấn an bản thân là không sao đâu.


Rồi chị trợ lý thăm khám cho em mà em còn lúng túng k biết nằm trên cái giường đó ra sao cơ. Mà cảm giác nó cứ "kì kì" làm sao ấy (chị nào đi khám pk chắc hiểu ý em) nhưng vì e chưa qhe nên chị y tá chỉ khám ngoài thôi. Chị bảo môi em bị dài và thâm nên cắt đi và chuyển vạt hồng sẽ thẩm mỹ và tiện sinh hoạt hơn). Chi phí e hết là 14tr (cả cắt môi bé và chuyển vạt hồng, còn nếu không thì chỉ hết 8tr cho mỗi dvu, em còn đc giảm 2tr còn 14tr đó).


Sau đó chị y tá bôi tê cho em, cảm giác hơi mát mát xót xót như kiến cắn nhưng chịu đc (đấy là em còn rất nhát đau ạ).


Rồi em được dẫn đi thử máu và làm xét nghiệm máu chảy bên tai để đo độ cầm máu. Tất cả đều như kiến cắn.


Sau đó e được nằm nghỉ 1 chút chờ kết quả thử máu khoảng 45p.Trong thời gian chờ em phải nói là cực kì lo lắng, hồi hộp, còn ngại ngại nữa nên em bịt khẩu trang suốt thôi. Em tự trấn tĩnh bản thân bằng cách nghe nhạc.


Rồi điều gì đến cũng phải đến. Chị y tá đi vào và thử xem em có dị ứng với thuốc tê hay không.


Rồi chị nói em thay áo viện và vào phòng mổ để bắt đầu tiểu phẫu.


TRONG QUÁ TRÌNH MỔ


Bác sĩ đi vào (bác sĩ nam các chị ạ) nên em cực kì ngại và sợ luôn ấy (thực sự e rất sợ) và lúc đó thực sự em đã cầu nguyện cho ca mổ qua thật nhanh, thật nhanh. Rồi bác sĩ và các chị y tá mặc áo phẫu thuật màu xanh mà em không dám nhìn.Chẳng hiểu sao em sợ cái màu đấy thế. Rồi bác sĩ chùm cái khăn màu xanh lên chân em và nói em có thể bật nhạc khi làm cho thư giãn. Chị Y tá còn cho em uống thêm sủi giảm đau (vị hơi ngang ngang khó uống). Đã thế em còn luôn mồm nói với chị y tá là "chị ơi, em sợ lắm huhu".


Sau đó bác sĩ vẽ tạo hình, tiêm tê và tiến hành phẫu thuật ạ. Thực ra vì em được bôi tê rồi nên kể cả tiêm em cũng chả thấy đau gì. Chỉ có lúc bác sĩ động vào cô bé em hơi giật mình thôi (kiểu lần đầu có người chạm vào vùng nhạy cảm í). Thời gian làm là khoảng 1 tiếng ạ. Nhưng duy chỉ có lúc khâu thì chắc hết thuốc tê nên có mấy mũi em thấy nhói nhói. Em có kêu bsi thì bsi nói là cố chịu vì tiêm tê nhiều sẽ sưng và khó khâu thẩm mĩ được nhưng nếu mà đau quá em lại kêu thì bsi sẽ tiêm tê tiếp để em không bị đau nữa.


SAU MỔ


Bác sĩ sau mổ cho em xem kết quả. Em thấy ưng lắm vì nhìn gọn hẳn đi. Rồi các chị vệ sinh cho em, buộc băng chặt cho em để giảm sưng và cầm máu và phát thuốc cho em (thêm 500k nữa). Em không nằm lại nữa và bắt taxi về luôn. Em còn đi bộ được 1 quãng xa để bắt taxi mà.


Trên xe thì e bắt đầu thấy hơi đau nhưng mà vẫn chịu được nhưng thực sự là chẳng đau mấy, chỉ xót có tẹo. Rồi tối em về ngủ 1 giấc và thay băng, uống thuốc. Sáng hôm sau, em tháo gạc ra (mà bsi bảo phải chiều mới tháo nhưng em tháo luôn cho thoáng và tiện đi vs), em xem vết mổ, chả thấy sưng gì cả, chỉ hơi rớm máu. Và hết đau thực sự. Đi vệ sinh còn không xót gì luôn. Sau mỗi lần đi vs, em pha betadine với nước tinh khiết (phải là nước tinh khiết nha vì nc máy k đảm bảo) để rửa và thấm lại bằng gạc.


7 ngày sau em sẽ tái khám.


KẾT LUẬN:


Nói chung là em rất ưng và thực ra cũng chẳng đau mấy. Em chỉ ngại ngại bsi nam thôi nhưng bsi rất nhẹ nhàng. Bsi làm gì cũng báo với em trước để em cbi tinh thần. Sau mổ, bác sĩ còn luôn nhắn tin hỏi thăm xem em có khó khăn gì không. Em cảm thấy đi thu nhỏ môi bé là quyết định rất đúng đắn và ước gì em làm sớm hơn.


Em không PR đâu, em nói thật đó. Quan trọng là tìm được đúng bsi thôi