Em có khuôn mặt toàn những nét ko đẹp, mũi tẹt hếch, cằm lẹm, hoàn toàn không có tí cằm nào vào 2 hàm hơi bạnh, Nhưng theo bạn bè người quen khách quan thì tổng thể em cũng khá hài hòa.Nhiều người khen em xinh và khuyên ko nên chỉnh sửa gì, chắc có lẽ do phần mềm của em (mắt và môi) cũng tạm ổn. Khuôn mặt em tựa tựa Thủy Tiên trc khi phẫu thuật ấy ạ. má cũng phính phính như thê.


Nhưng do vẫn tự ti vì 2 khuyết điểm kia của mình nên em quyết định đi độn cằm vào tháng 4 năm 2012. Em làm bác sĩ Thọ. Nhưng thật buồn là bác sĩ làm hỏng cho em. Em đã yêu cầu bác sĩ là cằm em lẹm, về độ dài thì chỉ thiếu nửa phân thôi , nhưng bác làm dài ra, làm trông cằm em vwaf dài vwaf lẹm, còn tệ hơn là chỉ lẹm không.


Chưa hết, khi làm mũi em quyết định đổi bác sĩ. Em làm bác sĩ Tiến. Bác tư vấn em làm tự nhiên nhưng em thèm cái mũi như con bạn thân quá nên em yêu cầu bác sĩ làm cao cho em hết mức có thể, nhưng vẫn giữ đựoc những nét tự nhiên, mũi em làm cũng hỏng nốt. Mũi cao, lộ sống, nhìn là biết ngay làm mũi, chụp hình thì cảm giác cái mũi chênh vênh tụt hẳn khuôn mặt. Tuy nhiên 1 số bạn bè của em nói thấy bình thường, không cao quá, một số thì nói khá nhọn, nên tháo để như cũ trông hiên hơn.


Điều bùn hơn là kể từ lúc em làm mũi mọi chuyện có vẻ không êm xuôi lắm. Em làm mũi tháng 9 năm ngoái thì tháng 10 chồng gặp 1 vài sự cố trong làm ăn, bị ngta nợ nần nhiều, vợ chồng cũng thương hục hặc. Chông nói em làm xong cũng khác trước nữa, trông không hiền như trc nữa. Em có gặp 1 đứa bạn cũng đi làm mũi, nó khuyên nên tháo hoặc làm lại mũi những thấp hơn vào vì khuôn mặt em không có gò má, không nên làm mũi cao


Em mong các chị tư vấn cho em. Bây giờ em đang có 2 dự định thế này:


Thứ nhất e sẽ đến chỗ bác sĩ Tiên để độn cằm và tháo mũi nâng. Em sẽ nhờ bác độn vừa phải vì da em mỏng, em nhờ bác tháo mũi quay trở về cái mũi tẹt cũ vì bác là người nâng cho em, bác đã bóc tách bớt vài lớp mô đi nên bác sẽ biết mũi em tháo xong sẽ có hình dạng như thế nào, có được như cũ không. NHưng điều em e ngại là da em khá mỏng, sợ tháo xong không quay lại được thì cái phần da giữa mũi sẽ nhăn nheo và vô cùng xấu xí. Cái lo thứ 2 là em sợ cằm làm rồi thì nhỡ không phù hợp vs cái mũi tẹt.


Biện pháp thứ 2 em sẽ vừa đi độn cằm vừa chỉnh mũi thấp xuống, độn cằm em sẽ đến cô Dung hoặc bác Tiến. Nhưng điều em ngại là nếu chỉnh mũi vừa độncawfm khuôn mặt sẽ cứng.


Có chị nào đã tháo mũi tháo cằm sau khi làm hoặc có kinh nghiệm dày dặn về việc sửa mũi cằm hỏng, hoặc đã đi sửa cằm hai bác trên có thể cho em chút kinh nghiệm hoặc tư vấn giúp em được không. Em cảm ơn các chị. Hiện tại em đang rất buồn vì mặt mũi thì thế, mất tiền mà không đẹp còn ảnh hưởng đến vận hạn.