Xin cháo các chị, e đang là 1 sinh viên năm 1... Hiện em đang rất thất vọng và mất tự tin với cái mặt của em các chị à... :oda em ko phải da dễ mọc mụn đâu. Chả là cuối năm 2014, do ôn thi nên em phải ở ktx gần 2 tuần liền, hôm nào em cũng thức khuya đến 2-3 giờ sáng, cộng thêm thường xuyên ăn mỳ tôm... Nên mặt em lúc đó bị nổi mụn huhu (em tra trên GG ngta bảo đó là mụn dưới da). Là cái loại mụn nói làm da mình bị sần sùi thành những mảng rộng ý (em thì bị 2 bên má) có màu trắng và ko nặn được đâu ạ...em bị như vậy tầm 1 tháng đến gần tết thì nó bắt đầu nổi thành những mụn sưng màu đỏ, sờ vào đau lắm ạ, ko bóp được đâu ạ, nếu có nặn được thì ko có cồi chỉ có máu ra thui..để lâu nặn ra có mủ các chị ạ.huhu...em thì em ko chịu được nên cứ sờ tay lên nặn, vậy nên bây giờ 2 má em bị thâm hết nhưng hết mụn rùi ạ... Em thấy hối hận quá, em chán còn chả buồn soi gương luôn, suốt ngày bịt khẩu trang thui huhu...:((:((:((:((


Hiện tại thì mẹ em có mua cho cái kem trị mụn thâm TOP WHITE của Hoa Thiên Phú ấy ngày bôi sáng và tối, cộng thêm em cũng đang đắp mặt nạ bột Nghệ+sữa chua 1 tuần 3 lần....Mới áp dụng có 2 tuần thôi mà em nôn nóng quá không biết có cải thiện được tẹo nào không


Em viết cái này, các chị nào có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp em với. Em xin cảm ơn và hậu ta@};-