Tềnh hềnh là e sắp về ra mắt gia đình nhà người iu.Nói chung về hình thức của e thì không có gì đáng ngại ,duy chỉ có cửa sổ tâm hồn là hậu quả của việc e nối mi.Mi e rụng tả tơi ,cái dài cái ngắn.E bị người iu mắng cho te tua
Hôm qua e gặp chị bạn làm ở công ty của Nhật bản ,chị ấy mới đi nối mi,nhìn đẹp ,tơi,tự nhiên.Chị ý bảo nối ở chỗ 322 lạc long quân ,quán nối mi của Nhật ý.Ơ đấy nối 1 sợi một ,không cắm trực tiếp vào da ,nghe nói là rất an toàn .Giá thì hơi chát 300.000/lần.Có mẹ nào nối mi ở đấy chưa ,cho xin tý kinh nghiệm để e khắc phục hậu quả ,không thì e bị trượt mất,hic