Chào cả nhà,


Tình hình là mình mới đi niềng Invisalign sau bao năm trời đắn đo suy nghĩ, tìm hiểu và tiết kiệm kinh phí. Mình rất muốn các chị em đã đi niềng invisalign chia sẻ về quá trình niềng và kết quả để tạo động lực cho nhau. Mình mới đeo đến khay 6, ca của mình phải nhổ 4 răng (hic đau phết), đeo 43khay, gần 2 năm trời. Mình năm nay cũng 27 cái xuân xanh rùi, niềng xong cũng suỵt 29t.


Vì mới niềng nên răng mình xấu hơn, mặt vêu vao nhìn thảm họa quá. Nói chuyện, ăn uống cũng không được thoải mái tự nhiên như trước. Nhiều lúc cảm thấy nản nản quá. Không biết bao giờ mới qua cái giai đoạn này nữa :(


Có các mẹ nào có nỗi niềm giống mình không ạ?