Tình hình là hôm qua e mới cắt mí ở TMV Vân Yến - bs Tuyến, nguyên phó chủ nhiệm khoa của bv 108. E cũng tham khảo trên mạng và ở ngoài trước một chút xong mới đi. Ban đầu em tới bv 108 vì nghe bảo ở đấy làm tốt, đẹp. Chị bạn em cũng làm ở trong đấy, thấy lành lắm, mấy hôm đầu chỉ sưng tí xíu rồi vài hôm đỡ hơn nhiều. Sau 3 tuần đã thấy bình thường rồi. Nhưng tại chị ý hơi tham mí to nên bảo làm to và theo e thấy ko đc đẹp cho lắm. Lúc vào bv, lại chỗ phòng y tá có 1 ông y tá đang trẻ ngồi tư vấn tại đó. E có vào hỏi thì thái độ ông ý rất thản nhiên dửng dưng, tư vấn rất linh tinh. Ban đầu ông ý bảo cháu về đến THỨ 2 or THỨ 6 đến làm, vì các ngày khác ko có làm. Xong em bảo


- cháu muốn làm của một bác sĩ nào đó thì cháu có đc hẹn trước ko ạ? - "cháu quen bác sĩ nào?"


- Bác sĩ Tuyến ạ - bác sĩ Tuyến nghỉ hưu rồi


- bác sĩ Lâm ạ - bác sĩ lâm thì cháu đến THỨ 5 nhé ( tự nhiên mình kiểu "dấu chấm hỏi" luôn)


- thế còn bác sĩ Linh ạ ?


- bác sĩ Linh thì thứ 6


- Thế cho cháu hỏi chi phí phẫu thuật bao nhiêu để cháu biết mang đi ạ ?


- Cháu cứ mang đi tầm 8 triệu rưỡi làm thoải mái cả thuốc ( xong mình kiểu choáng, tham khảo trước chưa thấy cái giá đấy bao giờ)


- Ơ tại cháu tham khảo trước rồi thấy mọi người làm bảo chỉ khoảng 5 triệu rưỡi thôi ạ ? - xong ông ý cười như kiểu nực cười, rồi bảo "ko có cái giá đấy đâu, cháu xem trên mạng chứ gì"


- vâng nhưng chị cùng phòng cháu cũng làm ở đây bác sĩ Linh mà - chắc chị ấy làm cách đây 2,3 năm rồi


- Không chị ý mới làm cách đây 1 tháng thôi ạ - ông ý cười, bảo "không có đâu" rồi bảo "cháu mang đi tầm 6 triệu rưỡi là làm được nhé"


Mình kiểu thấy ông này quá trời đất rồi, xong hỏi tiếp "thế cháu có bảo hiểm quân đội thì có đc sử dụng ko ạ, vd tiền thuốc chẳng hạn ạ?" - "không, đây là cháu đi làm đẹp đúng ko, ko có tác dụng gì cả đâu" - xua xua tay


Thế là mình về, biết cái ông này linh tinh rồi.


Sau đó hỏi đc sdt và địa chỉ của Bs Tuyến, mình tới đó làm luôn


Cũng chưa kịp tư vấn và nc vs bác sĩ về nguyện vọng hay dáng mắt gì gì, sau khi xét nghiệm các kiểu, lên bàn nằm, khử trùng, bác sĩ vào làm luôn. Thế là mình đành phó mặc số phận cho bác sĩ, chả kịp hỏi han câu nào, chỉ hỏi mấy chị phụ tá ở đấy đc vài câu.


Lúc bác sĩ cắt xong đi ra ngoài tự nhiên nước mắt cứ chảy ra đầm đìa :))) các chị phụ tạ phải lau mãi, nằm đỡ choáng ms ngồi dậy :)) mà còn đc nhìn cả mỡ rồi các thứ của mình khi cắt ra cơ nhìn kinh kinh thế nào, mình nhát gan nên lắc đầu ko xem nhưng các chị ý cứ dí vào mặt bảo em xem đi, xem xem em nhiều mỡ thế nào :))))


Xong đc soi gương xem mắt, nhìn thấy mắt mình sưng nhưng đường chỉ khá là đẹp :3


Lúc về khá là choáng, đau nữa, đau kinh khủng, ăn rồi uống thuốc mới giảm đau đi, sang hôm nay thì ko đau nữa, nhưng vẫn sưng. Trông sợ sợ, ko biết khi nào mới đỡ, vì em còn phải đi học nữa :(( đã nghỉ ngày hôm nay rồi :((


Có ai đã làm bs Tuyến chưa ạ? tình hình sau đó thế nào ? và khoảng bao lâu thì mắt mới trông tàm tạm để tháo kính ra đi học đc ạ :(( e sốt ruột quá ấy :(


- Ai từng cắt mắt chia sẻ chút đc ko ạ :(( mà hình như e thấy mũi e bị tẹt đi phần trên ấy, thấy da nó dãn ra, có ai thấy vậy ko ạ ?