Tình hình là em bấm mí ở VTM Hà Nội, Lê Văn Hưu, từ tháng 4 năm 2010, đến nay là khoảng 1 năm.


Thứ nhất là bấm mí ở đây, đến lúc hết sưng định hình thì mí bé lắm, làm em không khoái tí nào.


Đã thế, đến nay tròn 1 năm, một bên mắt kiểu như bị bung chỗ kết nối ra, gần như trở về vị trí cũ, bên mắt kia cũng chả còn chắc chắn lắm (tức là nó không gắn chặt, hằn thành mí rõ ràng cho mình như lúc đầu, mà lồng phồng, hơi hơi gợn mí.)


Xưa chuẩn bị làm, nghe vài người thì nói bấm mí được mấy năm thôi, đến thẩm mỹ viện thì họ khẳng định là vĩnh viễn. Giờ em xin đóng góp một ý kiến kinh nghiệm bản thân cho chị em là đúng cái trò bấm mí chả bền tí nào cả.


Có mẹ nào cũng bấm mí Hàn Quốc mà bị như em không? Em đang định đi bấm lại mà chẳng biết ở Hà Nội chỗ nào làm đẹp nhất bây giờ nữa. Các mẹ chia sẻ em với.