webtretho


Mình chia sẽ ít kinh nghiệm nâng mũi của mình


Nói chung lúc đầu mình không tìm hiểu ở đâu cả. Có người quen nâng tmv nhìn thấy đẹp nên lao đầu vô nâng. Mình nâng sụn thường 12tr, cũng kg biết bác sĩ làm loại cứng hay loại mềm luôn.


Mình chọn gây mê vì sợ quá, ngày đầu tiên về ít sưng, qua ngày thứ 2 sưng nhiều hơn tí nhưng đến ngày thứ 4 thì giảm sưng với bầm rõ rệt, chỉ thấy hơi hơi thôi. Mình ăn uống rất kĩ, chỉ ăn cơm hoặc cháo với thịt heo, uống nước ép trái cây không ăn gì khác cả.


Đến ngày thứ 10 thì mình được tháo nẹp cắt chỉ. Lúc đó vẫn còn sưng nên mình nhìn chưa rõ dáng mũi. Nhưng mũi mình lúc này đã hồi phục rất tốt.


Nhưng ngủ 1 đêm qua ngày thứ 11 thì thấy sóng mũi chổ gần mắt nó bị lệch qua một bên, mình rất là hoảng loạn. Mình có báo với bác sĩ thì bác sĩ kêu mình qua tmv liền đi.


Lúc mình qua bác sĩ nhìn rồi bảo lệch rồi, kêu mình lên coi lại. Mình bảo mổ lại hả thì bác sĩ kg nói gì kêu mình nằm xuống. Thấy y tá lấy dụng cụ rần rần mình hỏi mổ lại hả bác sĩ vẫn kg nói, chỉ trấn an mình yên tâm làm nhanh lắm. Và điều mình sợ cũng đến, bác sĩ chích thuốc tê rồi mổ lại phía bên kia. Huhuuu


Mình rất là sợ luôn vì phải làm lại, nẹp lại rồi uống thuốc kháng sinh tiếp tục. Lần 2 vì chỉnh nhẹ nên ít sưng hơn lần trước nhưng bác sĩ kg cho uống thuốc giảm đau nên về đau hơn. Nhưng lần này 3 ngày mình được tháo nẹp. Nhưng trời ơi tháo ra mình nhìn trụ mũi có thẳng nhưng nó vẫn hơi lệch. Bác sĩ nói do còn sưng chứ lần này không lệch.


Mình về lo lắng lắm, mỗi ngày đều rất buồn. Nhưng đến ngày thứ 8 sau khi mổ lần 2 thì mũi mình bớt sưng tình trạng lệch cũng giảm rõ rệt. Hiện tại nếu tính 50/50 thì mũi mình lệch khoản 49/51 thôi. Mà nhìn kĩ lắm mới thấy. Hiện mình đã ngày thứ 11 sau mỗ lần 2. Vẫn còn sưng nhẹ và chưa thẳng 100%. Mình sẽ cập nhật nếu tiến triễn tốt.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của NhaAn1703


Gởi từ ứng dụng Webtretho của NhaAn1703