Các mẹ ơi xin các mẹ một lời khuyên với , tôi đang trong tình trạng tâm lí ko ổn định sau khi nâng ngực dc 10n ngày . Sang tận bệnh bviện thẩm mĩ quốc tế Thái Lan, tìm hiểu rất kĩ mới quyết định, vậy mà dại dột ko chuẩn bị cho mình một kích cõ ngực như thế nào cho phù hợp nhất do vậy lúc tư vấn bác sĩ nói do ngực tôi da thừa nhiều muốn căng đặt loại 410 cc. Thế là tôi ok mà ko biết đó làkhá to. Nhì một bạn thấp bé hơn mình đặt size nhở hơn một số , tôi thấy mình to cao hơn: 1m65, 54-55 kg thế là ok. Bây giờ ngực đã đặt xong 10 ngày nhìn sao thấy to thế ko biết , ngượng quá ko dám đi đâu. Thấy hối hận quá biet ntn tôi chẳng đặt cho xong chứ to thế này vướng víu bất tiện lắm. Bay giờ ko mặc vừa áo ôm khít nữa ? Phải mặc cỡ c85 ? ÔI chán quá ?Không biết sau bao lâu nó có bè bớt ko , vì bây giờ vẫn còn đau.bác sĩ tôi chọn cũng là bs giởi , người Thái , làm cho rấ nhiều người VN rất đẹp. Mổ theo dg nách .


Các mẹ ơi như vậy có quá to so với tôi ?Sau bao lâu ngực mới tạm ổn định ko đau nữa và nhất là có bé đi ko bé đi bao nhiêu sau bao thời gian.?


CHứ cứ to thế này tôi phải lấy ra thôi. Mà phải sau tận 4 tháng -6 tháng mới lấy ra dc cơ . Lúc dó ko đạt nữa , chỉ bỏ da thừa , treo nâng lên có dc ko tạm ổn ko ? Ôi sao mà hối hận. Bao đau đớn , tiển bạc chỉ vì một chút ko cân nhắc để bây giờ phải hối hận . Tôi có nên thay đổi ko ? Nhờ các mẹ biết và từng làm cho tôi biết với . Tâm lí ko ổn định chút nào .Cảm ơn các mẹ nhiều nhé?