Xin chào các thành viên, mình có một nỗi khổ về đường 'răng miệng' đã từ lâu, thời gian gần đây còn khổ hơn trước và mình cũng chắc rằng ít có ai chịu cái nỗi khổ oái oăm như mình. Mình vốn có một hàm răng trắng nhưng lại có 2 cái răng khểnh và 2 răng cửa xiên vào nhau, cười lúc nào cũng phải chúm chím. Năm 2010 mình quyết định quy hoạch lại bộ răng, và đã nhổ đi 4 cái răng số 4 và đeo mắc cài,lúc đấy mình cũng 27 tuổi rồi. Mọi chuyện có vẻ ổn được hơn nửa năm thì lại quyết định đi nước ngoài một năm, trình bày với BS thì bác bảo sẽ 'tăng tốc' để tháo ra cho trong lúc ở Việt Nam.
Lúc gần đi thì răng đã thẳng nhưng chưa khít vào nhau lắm, chưa kể 2 cái răng cửa còn xanh lè nữa (do bị sâu), nhưng do sốt ruột dẫn đến quyết định sai lầm là vẫn tháo ra. BS cho mình cái hàm nhựa duy trì (retainer) bảo là đeo liên tục 24/7, nhưng cái hàm đấy vừa to vừa xấu, lại còn không tách nhau ra, nên mình chỉ có thể đeo vào ban đêm. Kết quả là răng vẫn bị lung lay, ăn vào thì đau, cười hở lợi và xấu (vì răng cửa xanh) :((. Mình cũng biết là về VN thể nào cũng phải làm lại, tư vấn thì BS bảo phải đeo lại mắc cài, và làm lại từ đầu :-&, mình tuyệt vọng quá.
Mình viết bài viết này để chia sẻ với các bạn nào đang có quyết định chỉnh nha thì phải tuyệt đối kiên trì, bạn nào có cái răng cửa đẹp rồi, và nhiều tuổi rồi thì cũng đừng nên đeo hàm làm gì. Mình có một câu hỏi nửa về chỉnh nha, thể nào về VN mình cũng phải làm lại bộ hàm, vậy có cách nào không đeo mắc cài được không? BS nói mình vẫn phải đeo mắc cài để cố định hàm, mình có thể làm công nghệ Invisalign được không?