Em tên là Phương các mẹ ạ! Nằm vùng lâu rồi hôm nay mới ló mặt lên chia sẻ kinh nghiệm thật về làm mũi của e. E sẽ kể từ từ để các mẹ chưa làm biết được thực hư làm mũi là như nào. Từ nhỏ đã mặc cảm với với cái mũi của mình. Mũi e tẹt dí có mỗi cái chóp mũi thôi ý, nhìn nghiêng ko thấy sống mũi luôn. cái mũi xấu làm e tự ti đi với chồng cũng xấu hổ, mà ông chồng nhà em lại cao ráo, sáng sủa. Đẻ hai đứa con xong da mặt có tàn nhang e lại càng tự ti, e sinh năm 1978 mà cảm giác như bà 50 ý! Mấy đứa bạn còn dọa cứ đà này chồng đi với gái cũng nên. E lại càng tủi thân. Nhưng chồng em thấy thế thì động viên lắm, nói ko sao hết vợ vẫn đẹp nhưng mình còn thấy mình ko đẹp nữa là. động viên chỉ là động viên thôi. Cuối cùng chồng em phát cáu kêu em thấy e xấu nhất cái gì? tự ti cái gì anh đưa em đi sửa. Thế là công cuộc làm đẹp của e bắt đầu các mẹ ạ! Em cũng tra tìm nghiên cứu đủ loại, cày nát mấy cái diễn đàn thẩm mĩ để xem mọi ng tư vấn. Mà càng xem em lại càng hoang mang. Thông tin đa chiều, PR nói xấu dìm hàng đủ cả, loạn hết cả óc. Thẩm mĩ bây giờ cũng là do may mắn thôi chứ chưa thấy bác sĩ nào là không có điều tiếng cả. Nhưng may mắn, nhờ hỏi han, người giói thiệu em cũng có được cái mũi ưng ý hiện tại. E xin phép up trước cái ảnh mũi e trước phẫu thuật và lúc dựng hình mũi trên máy tính để đỡ trôi bài rồi đi đón con đi học về đã. Tối có thời gian rảnh e lại up tiếp quá trình chi tiết các mẹ nhé!