Thấy trên diễn đàn có nhiều chị em đang có nhu cầu muốn nâng mũi nhưng chưa biết có nên nâng hay không vì sợ đau, sợ biến chứng, sợ không tìm được bác sĩ giỏi. Dưới đây em xin phép được chia sẻ quá trinh nâng mũi thật 100% do chính em trải nghiệm và có hình ảnh đi kèm từng quá trình một. Mẹ nào chưa có kinh ngiệm có thể tham khảo tại đây nhé.
Thú thật là từ bé đến lớn em chưa bao giờ có khái niệm sẽ đụng dao kéo lên bất kỳ bộ phận nào trên người nhưng do thầy bói bảo em phải nâng mũi để thay đổi tướng số nên quyết chí liều một phen. Nói thật chứ em cũng sợ đau thấy bà lên được chứ đừng nói em không sợ đau nhé.
Lúc đi nâng mũi, em đi 1 mình, kể cũng hơi gan nhưng k dám rủ ai đi cùng vì khi bảo nâng mũi bạn bè em ai cũng cản, tụi nó nhất quyết không cho em nâng mũi nên thôi đi một mình.
Khi tham khảo bác sĩ các cách nâng mũi thì có 3 gói là nâng mũi gây tê, tiền mê và gây mê. Mà gói tiền mê với gây mê đắt quá nên em k dám chọn, đành nhẫn nhịn chịu đau chút cho tiết kiệm, em làm văn phòng làm quái gì có nhiều tiền đâu. :))
Trước khi nâng mũi, bs sát khuẩn bôi cái gì đó vàng vàng khắp mặt em. Trong suốt quá trình hãi hùng nhất là lúc bs tiêm thuốc gây tê vào mũi. Trời ơi lúc bs tiêm mũi thuốc tê vào đầu mũi, em cảm nhận được từng chất dịch gây tê sộc thẳng từ đầu mũi đến cuối mũi, nó còn sộc hẳn xuống họng và bên trong mũi, cảm giác đắng đắng cay cay cực kỳ khó chịu. Bs tiêm khoảng 4 mũi thì mũi em bắt đầu cứng ngắc không cảm nhận được cái gì luôn.
Sau đó bác sĩ rạch một đường nhỏ bên trong khoang mũi rồi bóc tách da đầu mũi để đưa sụn vào. Lúc này thì không thấy đau gì cả nhưng em có thể cảm nhận được từng đường bóc tách xoẹt xoẹt trên mũi, máy hút dịch kêu xẹt xẹt bên tai. Lúc này em phải thở bẳng miệng chứ không thể thở bằng mũi. Thực ra thì nâng mũi không đau lắm nhưng cứ nghe tiếng xẹt xẹt bóc tách là em rợn hết cả người rên oe óe. Nên mẹ nào sợ đau cứ làm tiền mê cho an tâm, bs cũng yên tâm làm hơn.
Đên khi bs đưa sụn vào xong, định hình được mũi ổn định thì mới thấy dễ thở mà thở dễ hơn bình thường vì mũi được nâng cao hơn.
Quá trình nâng mũi diễn ra khoảng 1 tiếng gì đó, do mũi em cũng thuộc dạng dễ làm vì có sẵn sóng, mỗi cái hơi thấp nên không mất nhiều thời gian lắm.
Xong rồi bs định hình bằng nẹp để cố định sụn trong khoảng 3 ngày, tránh hiện tương xô lệch hay lệch mũi.
Được cái em nâng mũi xong thì thấy không đau vì sau nâng mũi bs bơm thêm ủ tê, rôi uống 1 viên sủi giảm đau, buổi tối nằm nghiêng hay vô tình chạm vào cũng vô tư:
Hình của em dưới này nha các bác
Đây là mũi em trước khi nâng, trán rô cộng thêm mũi thấp làm khuôn mặt bị gãy, nhìn thẳng thì đỡ chứ nhìn nghiêng chán đời lắm
Mũi vừa nâng xong bs chụp giúp kiểu ảnh để xem nó như thế nào. Mặt em đỡ gãy đi bao nhiêu
Mặt em sau khi nâng mũi được 3 ngày. Được cái bs này làm mát tay, không sưng, không bầm tím chứ cơ địa địa em cực kỳ dễ bầm tím. Cứ thi thoảng lại thấy vết bầm trên người mà chả hiểu tại sao.
Em mới làm đến hôm nay là được 3 hôm, chưa tháo nẹp, đến khi tháo nẹp em sẽ up hình tiếp cho các mẹ tham khảo nha. Các mẹ nhớ nhấn theo dõi để xem như thế nào nhá. Mũi k đẹp em đốt nhà Bs luôn haha:-?:)):)):)):))