Hôm nay e viết bài này chia sẻ về kinh nghiệm phun xăm mí mắt của e cho những chị e nào quan tâm :D
Đại khái là mắt e là mắt 1 mí, đã thế lông mi còn vừa ngắn vừa thưa. Mỗi lần soi gương thấy k thể thiếu sức sống hơn đc nữa :(( E thì rất ít khi make up đánh phấn, những ngày nào đi làm cũng phải kẻ mắt, rất lách cách, nói chung là k tiện vì e cũng k muốn dùng đồ make up nhiều, k tốt. Nên e quyết định đi phun xăm mí mắt để cái thiện được phần nào cửa sổ tâm hồn của mình :))
Trước khi làm thì e cũng có tham khảo trên mạng rất nhiều. Nói chung cũng nhiều ý kiến trái chiều. Người bảo đau người bảo không. Người bảo nên người bảo k nên. E được biết xăm và phun khác nhau nhưng qua tìm hiểu các công đoạn thì e thấy chẳng khác gì nhau, gọi luôn là phun xăm ạ :))
Lúc đầu đau thì e k sợ, vì bản thân e là người thích xăm, e có 7 hình xăm trên người. E cần nhất là an toàn. Nên lúc đầu e đến bv Thu Cúc. Ở đấy về sinh sạch sẽ, phục vụ tốt. Quy trình người ta tàm cho e là ủ tê 20', sau đó di kim xăm. Nhưng có việc như này xảy ra các mẹ ạ :-ss Sau khi ủ tê 20' xong thì e cũng chẳng thấy có gì khác, e đưa móng tay nên cọ cọ vào mi mắt thì vẫn thấy có cảm giác bình thường. Sau đấy c chuyên viên xăm cho e c ý cũng tử tế, bảo là "c đi cho e vài đường k có mực trước để thử xem e có chịu đc k nhé, c sợ đau quá e k chịu đc". Lúc đấy e cũng hơi hoảng hoảng. C kia vừa đi vài đường kim vào mắt e là nước mắt e trào ra dàn dụa, đau k chịu nổi :(( k phải khóc mà cứ do phản xạ bị đau ở mắt là nó trào nước mắt ra thôi ạ. Nên e bảo thôi k làm nữa. Ra quầy thu ngân ngta trả lại tiền cho e.
Tuy thế nhưng e vẫn ấp ủ ý định phun xăm bằng được để bỏ đc khoản kẻ mắt hằng ngày khi đi làm. E có tìm hiểu về dịch vụ phun xăm sử dụng phương pháp tiêm tê chứ k phải ủ tê. Theo nguyên lí thì tiêm tê sẽ tác động trực tiếp vào các dây thần kinh ở mắt nên sau đó sẽ hoàn toàn k có cảm giác gì nữa. Nhưng lại đọc được ý kiến của 1 chị là lúc đau nhất chính là lúc tiêm, người ta tiêm trực tiếp vào khoé măt của mình, lúc đấy thì đau thôi r. E nghĩ đến việc chọc cả kim tiêm vào mắt mình là thấy ghê k dám làm kiểu tiêm tê nữa.
Sau đo b e giới thiệu e đến tmv Kangnam. Chỗ này cũng làm kiểu ủ tê. E quyết định thử lần nữa. Nói trước với các c e là bà chuyên viên xăm ở chỗ này thái độ hơi lồi lõm khó chịu, nhưng lúc đấy tính mạng mình nằm cả trong tay bả nên mình cũng k dám thái độ lại hihi. Lúc đầu cũng ủ tê như ở Thu Cúc nhưng thời gian ngắn hơn, khoảng 10' thôi. Sau đó e bảo bà ý đi cho e vài đường không có mực để thử trước xem e có chịu được không. Bà ý khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải làm :)) Lúc di thử vài đường e cũng bị đau chảy nước mắt nhưng k đến mức k chịu được như hôm ở Thu Cúc. Nên e quyết định làm thật luôn. Di được 1 lượt mực đầu tiên r, sau đó lại ủ tê tiếp lượt thứ 2, chuyên viên người ta bảo lúc này trên mi mình có 1 lượt di kim r nên thuốc tê ngấm vào hơn lượt đầu. Công nhận sau đó đỡ đau hẳn, cảm giác chỉ như e xăm ở các chỗ khác trên tay chân e thôi các mẹ ạ :D Như kiến cắn ý.
Sau khi mình làm xong thì mắt nó sẽ hơi sưng lên như kiểu vừa khóc nhè. Và sẽ hơi đỏ đỏ bầm bầm trên mi mắt khoảng 2-3 ngày. Sau đó thì mọi thứ ok hết (y) Bh hằng ngày đi làm e k phải kẻ mí mắt nữa rồi, đúng tiêu chí của e là hạn chế make up và còn tiết kiệm đc thời gian nữa. Nói chung mẹ nào còn đang lăn tăn thì e nghĩ là nên thử ạ :)