Chào Mọi Người,


Mình thấy cả nhà trao đổi về chủ đề này cũng lâu rồi, & bản thân cũng từng lên đây tìm hiểu kinh nghiệm của nhiều bạn đi trước nhưng nói thật: "bây giờ thật giả khó phân lắm mọi người". Nên đôi khi thấy vậy, nghe vậy nhưng chưa chắc đã đúng.


Cho nên, sau 1 thời gian lưỡng lự, mình cũng tự làm Chuột Bạch để thử nghiệm. Mình muốn chia sẻ với mọi người, những ai còn băn khoăn chưa làm hoặc những ai làm rồi nhưng trong thời gian đầu còn lo lắng về kết quả phẫu thuật.


1) Đối với ai chưa làm:


a). Tham khảo ý kiến trên bất kỳ trang nào thì cũng chỉ là "tham khảo", nó chỉ cho ta hình dung 1 phần nào đó. Hơn nữa, thời đại bây giờ, người thật thì ít mà "Cò thẩm mỹ" trà trộn thì nhiều => tự bản thân nên đi tư vấn sẽ cho ta cái nhìn tổng quan hơn. Qua đó cũng phần nào hình dung 1 cách chủ quan Trung tâm nào tốt, uy tín. Ở đây mình nói là chủ quan nhé.


b). Sau khi tìm được nơi vừa ý (tư vấn thấy an tâm, cách nói chuyện - trao đổi cho ta sự tin tưởng, giá tiền,....) thì đặt lịch hẹn làm. Cái này mình khuyên là nếu làm Cằm thì theo lời khuyên bác sĩ nên tháo băng sau 5 đến 7 ngày. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì mọi người chỉ cần 3 hoặc 4 ngày là được. Nên làm vào cuối tuần thì thời gian phải xin Công ty cho nghỉ phép cũng ngắn lại.


c). Chuẩn bị: nên uống vitamin C trước ít nhất 1 tuần. Cái này chỉ cần ra hiệu thuốc bảo bán Vitamin C là được. Mọi người uống ngày 3 lần. Uống kéo dài đến sau ngày phẫu thuật khoảng 2 tuần nhé. Vitamin C là hỗ trợ tăng sức đề kháng & giúp vết thương mau lành hơn. Không cần mua thuốc giảm đau, kháng viêm gì đâu nha mọi người, vì bác sĩ phẫu thuật sẽ cho mọi người sau khi làm nên cái này không cần mua.


d). Chọn loại cằm: cái này nên tìm hình trên mạng. Mấy bạn có thể dùng từ khóa 'phẫu thuật cằm đẹp", sau đó chọn phần hình ảnh.


Mình thấy đa phần nữ thì chọn cằm hơi nhọn, nam thì hơi vuông. Bản thân mình cũng tự xem mình thiếu gì: độ dài, độ nhô. Cái này dễ thôi, chỉ cần đứng cạnh gương & dùng 1 cái gương khác nhìn gương mặt mình nghie6mg 90 độ sẽ thấy.


Cho dù bạn đã chọn cho mình loại cằm nào, hoặc có mong muốn gì thêm thì cũng nên mang điều đó trao đổi cho Bác Sĩ trước khi làm. Nếu có thể các bạn cứ lưu hình ảnh Cằm Đẹp trên mạng vào điện thoại hoặc máy tính bảng mang theo, rồi lúc trao đổi với Bác Sĩ thì đưa cho họ xem. Vì cái này là mình bỏ tiền ra, mình xứng đáng như thế, không ngại nha các bạn. Ông BS nào mà nói: "cái này khó lắm, họ đẹp sẵn nên làm mới đẹp vậy hoặc cằm em lẹm nhiều quá, sẽ khắc phục được tương đối hoặc thái độ nói chuyện với các bạn không nhiệt tình, tư vấn thấy chung chung hoặc....., thì say good bye nhé. Nhưng nói đi cũng nói lại, đừng có đòi hỏi theo kiểu bất chấp cằm em phải như Phạm Băng Băng, phải như Ngô Tôn, bla...bla thì cũng không được nha, hehe.


Cuối cùng thì nên kết lại với bác sĩ như sau: "Anh/Chị ơi, nãy giờ là em nói mong muốn của bản thân, em cũng muốn được như vậy, nhưng Anh là bác sĩ, Anh tư vấn giúp em, em làm sao cho đẹp, cho phù hợp với khuôn mặt của mình". Ông bà ta dạy: để lấy lòng một ai đó chưa quen thì cách tốt nhất là hãy tìm cách hỏi ý kiến của họ trong bất kỳ chuyện gì. Lúc đó họ sẽ thấy mình coi trọng họ & chia sẻ nhiều hơn.


Ahh ai mà muốn làm luôn mũi hay mắt hay gì gì thì nói luôn với BS ý định sau này của mình (tốt nhất ko nên làm cả 2 hay 3 cuộc phẫu thuật cùng lúc đâu). Mình bảo các bạn nên nói luôn là tại sao: vì khi mũi các bạn có ý định làm thì sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc khuôn mặt, từ đó cũng sẽ quyết định chiếc cằm bạn sắp làm phải làm như thế nào để sau này làm mũi lên nó sẽ phù hợp & đẹp hơn.


e). Sau khi làm nhớ nói bác sĩ cho mình nhìn lại (nhìn trực diện, nhìn nghiêng 90 độ), sau đó hãy nói để bác sĩ băng lại.


f). Không ăn no trước khi làm, tối thiểu 1 tiếng. Làm xong tốt nhất là không ăn gì. Mọi người mua ensure nước (loại 35k hoặc 45k uống sau đó - 1 tiếng sau phẫu thuật, sau đó uống thuốc. Nếu không uống thuốc thì sẽ rất nhức (đêm đầu tiên của mình là đau nhất). Các bạn lưu ý nhé. Tất cả các lần uống thuốc trong ngày (3 lần), phải uống cùng vitamin C (mình đã đề cập ở nài viết trước). Sau này cho dù vết thương lành, nếu ai có điều kiện thì cũng nên uống (vitamin C ngoài tác dụng tăng sức đề kháng, nhanh lành vết thương thì còn là chất hỗ trợ cơ thể chống lại các gốc tự do, chống oxy hóa rất tốt => cái này tốt cho Da nè. Không nên uống quá 750mg/ngày. Mỗi lần nên uống 250mg thôi. Ai uống nhiều hơn cũng được. Keke).


BONUS : cái này mình mô tả chi tiết cảm giác trong khi làm nè: Trước khi làm, bsi sẽ cho mình uống thuốc. Lúc trên bàn phẫu thuật thì sẽ tiêm 5, 6 mũi tiêm gì đấy, cả bên trong lẫn bên ngoài. Nếu ai sợ đau thì hít sâu vô & thở ra từ từ khi bsi tiêm vào. (Lưu ý: Việt Nam đã có rất nhiều trường hợp sốc phản vệ, phải đi cấp cứu thậm chí tệ hơn. Nên mới có trường hợp phải đo huyết áp, thử thuốc tê trên tay các bạn trước. Ở đâu mà phẫu thuật là kêu bạn đóng tiền xong, rồi lên bàn mổ luôn thì phải hỏi lại là "KHÔNG THỬ THUỐC TÊ AH", nếu không giải đáp hợp lý thì cũng đòi tiền & bai bai nhé. Kẻo làm cằm mà phải xuống sông Sài Gòn bơi thì khổ, hehe.


Lúc làm mới là giai đoạn căng thẳng đây: bác sĩ rạch vùng niêm mạc bên trong khoang miệng (bên ngoài hàm răng dưới). Không có chuyện sẽ làm nhẹ nhàng như kiểu "nâng trứng, hứng hoa" đâu nha. Phải nói là mạnh tay, vì sau khi rạnh thì phải rạch/cắt sao cho sát phần xương hàm dưới/cằm để đặt miếng độn sát cằm. Mọi người ai cũng sẽ nghe tiếng sột sột (là tiếng dao sắt cắt vào trong xương, nghe muốn ớn xương sống). Mình phải hít vô, nín thở đợi hết nghe tiếng đó thì mới thở ra & vội hít tiếp, nói chung cảm giác kinh khủng. cái này mình khuyên => nói với bác sĩ cho em nghe nhạc lúc làm cho đỡ sợ. Sau đó đeo tai phone vào nghe nhạc suốt quá trình làm (khoảng 30 phút).


Nhiều người hay bảo là khoảng 1 tháng mới nhìn tự nhiên, hết sưng, bla...bla...Nhưng thực tế là tùy cơ địa mỗi người & cách sinh hoạt hàng ngày quyết định rất nhiều. Bản thân mình mới có 11 ngày mà không còn xưng & vết thương cũng xẹp hết nên mọi người không cần lo đâu.