Từ nhỏ mắt mình 1 mí nên nhìn mắt dại lắm,muốn có đôi mắt 2 mí đẹp như các mẹ khác nhưng sợ đau >_< lấy đà bao nhiêu lần cứ "tiến lại lùi "...tiến lại lùi....và lại tiến rồi lùi . Bao nhiêu lần muốn làm đẹp nhưng tham khảo ý kiến của một số mẹ , thấy bảo đau và sưng nên mình sợ chẳng dám cắt mí. Chậc... đau cũng thử, liều thử đi và.. 1 ngày nghỉ không đi làm, 8h ngủ dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong mình lên xe bus đến tmv khi vào phòng bs tư vấn và sau đó chuyển sang phòng phẫu thuật tm .(15p ...xong) thanh toán => bắt taxi về nhà ( có sưng nhưng k đau đâu các mẹ ) chờ 1 vài tháng mí mắt sẽ tự nhiên !! Mình thì sau 3 tháng kết quả hài lòng như mong đợi rồi ạ. Ủn mông các mẹ có ý định thì đi làm mí đi nhé.


webtretho