Em cắt mí mắt tại bác sĩ Nga ở quận 10 được hơn một tháng rồi ạ. Lúc đi tư vấn em chỉ định bấm mí thôi, nhưng bs Nga bảo cắt mí mắt sẽ đẹp và giữ lâu hơn, lại bảo không để lại sẹo, nên cũng ham hố tiến hành cắt mí mắt luôn ngay buổi chiều.
Lúc cắt mí mắt cũng hơi run, nhìn lên chòm đèn mà cứ tưởng tượng ra mấy bộ phim kinh dị, lúc đốt thịt/ mỡ gì đó bằng laser lại còn nghe mùi khét nữa chứ :((
Cắt mí mắt xong thì em không sưng nhiều, mấy ngày sau mới thật sự kinh dị. Đã hơn một tháng rồi nhưng sẹo vẫn còn hơi cứng, nhưng mí mắt đã bớt sưng rất nhiều rồi. Em đang bôi thuốc chống sẹo và kiên nhẫn đợi thêm vài tháng nữa, hihi.
Đây là ảnh lúc em chưa cắt mí mắt, ảnh dưới là được 15 ngày:
Ảnh này em chụp hôm qua:
Hiện tại em mí em cũng đều nên ưng lắm. Bác sĩ Nga dặn 2 3 tháng sau lại đến cho bác xem lại mắt. Em thích cái khoản theo dõi định kỳ này, không như những chỗ khác, cắt mí mắt chỉ xong là hết trách nhiệm.
Đây là một số chia sẻ của em sau khi cắt mí mắt tại Bác sĩ Nga. Chúc mọi người lựa chọn được bác sĩ cắt mí mắt mát tay và có đôi mắt đẹp như ý nha ^_^