Chào mọi người trên diễn đàn. Em cắt mí mắt ở Kangnam được hơn 3 tháng rồi. Nhưng mắt bị hỏng bên to, bên nhỏ con đậu con bay. Em thật sự rất buồn và ức chế khinh khung.. Sau 3 tháng cắt mắt mình đã lên kangnam yêu cầu sửa lại cho mình vì nhìn rất là xấu, mình ko dám ra đường và gặp gỡ bạn bè, nghỉ làm ở nhà suốt mấy tháng trời rồi.. Nhưng hôm kia mình lên kangnam nhờ sửa lại thì họ bắt mình phải chờ thêm 3 tháng nữa là 6 tháng mới xem xét xem có làm cho mình hay không? Mình tuyệt vọng thật sự các bạn à. Từ khi cắt mí đến giờ mình buồn bã khóc, tự ti, tự kỷ suốt mấy tháng qua không dám gặp ai rồi.. Chỉ mong sau 3 tháng sẽ được sửa lại để sớm trở lại với cuộc sog vui vẻ của mình trước đây.. Nhưng không? Cái bệnh viện này thật là vô trách nhiệm, cả nhân viên và BS y chang nhau.. Gặp BS thì noi mắt mình không đều là do tâm trạng mình không thoải mái sau cắt mí mới z. Nhân viên thì noi do cơ địa mình này nọ, đủ thứ lý do để đùn đẩy trách nhiệm, kiểu muốn đẩy hết lỗi qua cho khách hàng.. Minh rất búc xúc và ức chế không thể làm gì được đành phải đi ra về voi niềm hy vọng đã cạn kiệt. Mình búc xúc vi trước khi cắt mí và sau khi cắt bs đã tư vấn rõ là sau 3 tháng có thể chỉnh sửa lại. Bây giờ mí mình bị hỏng thế này lại nói sau 6 tháng mới sửa được.. Họ tạo cho mình cảm giác rất ức chế mà không the làm gì được,hẹn tới hẹn lui, tới đó lại bắt chờ tiếp.. Trong group mình có ai từng pttm kangnam mà bị hỏng như mình không ạ? Cho mình hỏi họ có sửa lại cho các bạn như đã nói là bảo hành không và sau mấy tháng mới đước sửa ạ? Tks tất cả mọi người ạ.