Tâm sự của người mắt hí ( mắt một mí )


Trước đây mắt mình rất hí ( ba mẹ thì nói mắt hột gạo, còn bạn bè nói mầy lai tàu hay hàn chi đó sao mà giống quá, cho nên nhiều lúc đi làm, đi tiệc, đi chơi cũng cảm thấy tự ti trước mọi người, nên quyết định tìm hiểu phương pháp làm mắt cho đẹp, tìm hoài các thông tin trên mạng cũng như các website thấy quá trời bác sĩ và các phương pháp, cũng may mắn sao đấy một ngày trước đi tư vấn mình ngồi suy nghĩ mãi tới việc người thân hay anh chị em gì đấy có ai đã từng làm đẹp không ?, bỗng dưng suy nghĩ một hồi thì nhớ ra thấy bà chị con gì ruột ở bên Mỹ có mắt đẹp quá, mình cứ nghĩ như photoshop í, ai dè suy nghĩ nữa là biết bà này mê làm đẹp trước chừ, xong rồi mình liền phone hỏi thăm chị một hồi về gia đình, sức khỏe, tiện hỏi thăm về làm đẹp, ban đầu hỏi thăm chị chụp hình có photo hay sao mắt đẹp vậy, rồi chị í nói ừ phát, làm mình suy nghĩ hụt hẩn mãi, tiếp tục cuộc trò chuyện một hồi về làm đẹp thì chị cũng nói ra là mắt chị có cắt rồi nên chừ mới đẹp vậy, rồi cứ thế mà hỏi thăm tới tới, rồi chị hỏi em cũng muốn làm mắt hay sao, rồi mình nói dạ, em muốn làm lâu rồi mà sợ, bâng khuâng lo lắng dữ dội, xong rồi chị mới tâm sự và giới thiệu phương pháp làm cũng như cả luôn bác sĩ đã làm cho chị, tiếp tục câu chuyện thì mình có hỏi là chị làm bác sĩ nào, chị bảo chị làm bên bs KHẢI, thảo nào mình cũng tìm hiểu lâu lắm rồi mà chưa dám tư vấn ai dè chừ có thêm thông tin của chị làm mình có thêm động lực, khi vừa thấy mắt chị đẹp là bắt đầu cũng mê đẹp theo, thế rồi lên quyết định và làm đến này được 7 tháng 21 ngày rồi thì thấy mặt đẹp nên cũng muốn lên webtretho này để tâm sự và chia sẻ cho chị em nào muốn cắt mắt hoặc có nhu cầu.


webtretho