Hôm nay đã là ngày thứ 14,kể từ sau ngày mình hút mỡ bắp chân và đùi. Mình vẫn phải đi lom khom vì cảm giác đau tê ở 2 bên đùi, vết bầm tím thâm đen đã dần thu nhỏ lại, đôi chân nhìn kinh khủng quá, vẫn sưng tấy ê buốt.


Đến giờ cái cảm giác sợ hãi, đau đớn vẫn ám ảnh mình, nếu cho mình quay lại bệnh viện, chắc mình chết mất. Đọc rất nhiều quảng cáo trên mạng, nào là hút mỡ không đau đớn,nào là có thể đi lại ngay trong ngày, đều là giả tạo hết. Đau từ lúc gây tê,đến lúc hút mỡ và lúc ý,mình chỉ biết nghiến răng và niệm Phật. Nghĩ đến cảm giác mình sẽ có đôi chân nhỏ nhắn là lại như có sức mạnh vô hình làm động lực khiến cho mình quên đi đau nhức. Thế mới thấu hiểu được những người chuyển giới, họ thật dũng cảm và phi thường mới có thể vượt qua sự đau đớn khủng khiếp như vậy.