Em mở topic này vì thấy hầu như người nào cũng gặp phải các vấn đề về răng. Em xem mới có topic kinh nghiệm bọc răng sứ thôi. Em muốn hỏi thăm các mẹ đã hàn, nhổ, trồng răng một số vấn đề và chia sẻ kinh nghiệm mình đã gặp phải.
Tình hình là thế này, em rất bức xúc:
Xã nhà em răng vốn rất tốt, không sâu cái nào, chỉ mỗi tội hơi vàng và hơi khấp khểnh tí thôi. 2,3 năm trước bọn em mới lôi nhau đi lấy cao răng, người lấy là bác sĩ Dĩ ở BV răng hàm mặt. Ôi trời, sau khi đi lấy về bộ răng của xã nhà em xảy ra một loạt các vấn đề, chủ yếu là do bác sĩ chọc sâu quá, để hở lỗ to, thức ăn nhét vào. Xã nhà em bị viêm mấy cái răng. Trong đó có 2 cái trước cửa.
Để chữa 2 cái này, xã nhà em phải đi lại bệnh viện răng hàm mặt không biết bao nhiêu lần, vẫn là bác sĩ Dĩ đó chữa cho. Tốn bao nhiêu tiền, cuối cùng bác sĩ vẫn phải phẫu thuật cắt cuống (tức 2 cái răng đó chỉ tồn tại theo hình thức thôi, chân răng bị cắt rồi). Nhưng không hiểu sao cắt cuống rồi mà vẫn bị viêm, ra mủ. Bọn em cú ông bác sĩ này lắm vì nhiều người làm cắt cuống mười mấy năm rồi vẫn không sao. Thế là xã nhà em vẫn phải quay lại tìm ông ấy.:Crying: (Ông này nhà ở phố Hạ Vũ)
Tìm được ông ấy ở bệnh viện, ông ấy la toáng lên "bác đã bảo cháu ngày xưa nhổ đi cháu không nghe, bây giờ thì phải nhổ thôi" (Trong khi đợt trước ông ấy bảo cứ cố để giữ, nhưng ông ấy không ngờ mình lại thất bại trong vụ này). Thế là xã nhà em phải nhổ đi 1 cái răng cửa. Trông vô duyên không chịu được, đi đâu mất hẳn tự tin.:Crying:
Xong cái răng cửa lại đến 1 cái răng hàm, cũng bị bệnh như trên nên phải nhổ. Vị chi là 2 cái.:Crying:
Sau khi nhổ cái răng cửa được 1 tháng, xã nhà em muốn đi trồng lại, đến gặp bác sĩ Vân rất trẻ ở Viện RHM (chị này đi học ở Mỹ về, rất nhẹ nhàng) để tư vấn, bs Vân bảo sao ngày xưa lại cắt cuống những 2 cái răng, bây giờ cái bên cạnh chưa ổn định nên chưa trồng được. :Crying:
Em muốn chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ: khi muốn nhổ, chữa, trồng răng, đặc biệt phải lưu ý, đi hỏi nhiều nơi, không nên chỉ hỏi 1,2 nơi mà làm ngay. Vì mỗi cái răng đều rất quý, nhổ đi rồi sẽ phải trồng lại, tốn kém, mất thời gian và phiền hà vô cùng.
Bây giờ đến bệnh của em: Em thì răng rất tệ, đã phải nhổ 3 cái răng hàm vì sâu hết, chỉ còn mỗi chân. Mấy cái răng hàm còn lại thì cũng sâu, phải hàn. Cũng tại ngày xưa bố mẹ em không biết giữ gìn cho em, để em ăn kẹo suốt. Khổ quá:Crying:
Em đã nhổ bọn này được khá lâu rồi, bây giờ muốn đi trồng lại. Mẹ nào có kinh nghiệm trồng răng thì phổ biến cho em với: nên trồng hàm tháo lắp hay cố định? Tháo lắp thì rẻ hơn, cố định thì đắt hơn (nhưng mà nghe nói dễ bị hôi). Không biết cụ thể thế nào? Làm ở đâu uy tín, chất lượng? Bây giờ phòng khám nha khoa thì nhiều, nhưng lang băm cũng nhiều lắm. Nhiều nơi chỉ có 1 ông bác sĩ, thuê mấy người ở đâu đâu về học nghề, được 1 thời gian rồi cho làm, làm hỏng chỉ khổ bệnh nhân. :Crying:
Ai có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em với. Em xin cảm ơn ạ.