lấy chồng cũng đã gần chục năm nay, hai đứa con nay đã ổn định, nhưng nhìn lại sao thấy mình đã thay đổi nhiều quá, cả ngoài lẫn trong. Biết phụ nữ ai cũng phải trải qua những thay đổi này nhưng vẫn thấy buồn. Mình đã timg kiếm trên diễn đàn này mấy bữa nay nhưng chưa thấy ai nhắc đến chuyện tế nhị liên quan đến " cô bé ", mà mình thì không biết tâm sự với ai.( buồn quá).
Sinh con xong, tử cung dãn ra rất nhiều, nên chuyện chăn gối với chồng cũng nhợt nhạt dần, mà 10 năm nay tuy vợ chồng rất hiểu nhau, chồng thì cũng thông cảm, nhưng mình cũng muốn thay đổi một chút, mình nghe nói bây giờ có thể phẩu thuật được.
Hông biết mẹ nào có quan tâm hay có kinh nghiệm trong chuyenj này mình vào cùng trao đổi được không? cảm ơn mấy mẹ.