Link: https://www.facebook.com/Blanc437cmt8/
(Bài viết hơi sẽ hơi dài nhưng đây là tóm tắt câu chuyện bài học kinh nhiệm trị giá 2 triệu của mình với spa lừa đảo trên)
Câu chuyện bắt đầu khi mình quyết định đi giảm mỡ bắp chân, mình lướt Facebook và thấy spa này, có gửi thông tin nhận tư vấn thì được tư vấn qua điện thoại là liệu trình 5 buổi giảm 5-10cm, mình nghe thấy ok và đặt lịch hẹn.
Nhưng khi đến đó thì bạn tư vấn lại bảo đối với chân mình thì spa chỉ cam kết giảm từ 3-7cm mà thôi. Mình đã hỏi tại sao thỉ bạn trả lời là khi tư vấn qua điện thoại là các bạn ấy dựa trên lượng mỡ trung bình của các khách, nhưng nhìn mô mỡ của mình cụ thể thỉ nói chỉ giảm được 3-7cm thôi. Nói đến đây, mình thấy mọi thứ hợp lí và vẫn khá ổn. Sau đó, bạn ấy đề nghị mình làm liệu trình 12 buổi và cam kết sẽ giảm 6-12cm cho mình. Sau một hồi phân vân đắn đo thì mình quyết định liệu trình 12 buổi với mức giá deal được là 4 triệu (liệu trình 5 buổi là 1.5 triệu nha) và ngày đầu tiên do không mang đủ nên chỉ trả trước 2 triệu thôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Mình thay toán xong thì làm buổi đầu. Bạn đầu mình nghĩ máy móc cũng ổn lắm vì bạn ấy tư vấn cho mình là dùng công nghệ siêu vi nhiệt gì đó, có sóng âm gì đó nhưng không, máy hoàn toàn chỉ là máy rung bình thường mà thôi. Trước khi làm thì được đo số đo (lúc này thì mình quên hỏi check lại số đo xem các bạn ấy đo có như số đo mà mình luôn đo không, lỗi mình một phần). Như đã nói là do thấy máy móc như trên nên xong khi làm xong mình thấy không ổn và có hỏi nếu sau đó mình muốn đổi sang liệu trình 5 buổi vẫn được đúng không thì bạn tư vấn nói vẫn được, mình cũng hỏi kĩ là vậy mình đã thanh toán 2 triệu mà đổi sang liệu trình 1.5 triệu thì sao, lúc đó bạn ấy nói là SẼ HOÀN LẠI TIỀN DƯ đó. Nghe vậy thì mình còn nói được gì nữa, đi về thôi.
Làm buổi đầu tiên xong thì thấy ê ê, về nhà tới tối rồi sáng hôm sau thì đau kinh khủng. Lúc này mình đã thấy rất khó chịu r và gọi đến yêu cầu mình sẽ thanh toán buổi đầu tiên thôi còn chia ra hoàn tiền lại cho mình. Khi đó bạn nói chuyện với mình qua điện thoại bảo không có chính sách hoàn tiền nên không hoàn được. Nói vậy là lúc đó đã không vui r, nhưng người ta nói v thì giờ chịu chứ sao giờ, nên mình nói vậy bây giờ mình muốn đổi sang liệu trình 5 buổi 1.5 triệu mà mình đã thanh toán 2 triệu rồi bên bạn hoàn cho mình 500 ngàn còn lại thì bảo hỏi lên công ty. Cuộc gọi kết thúc.
Buổi thứ 2 đi liệu trình, hôm nay thì mình nhớ phải hỏi số đo và khi nhìn thấy số đo được ghi lại thì mình cảm thấy sốc thật sự, kiểu cảm giác bị lừa vậy. Bình thường mình đo bắp chân của mình ở nhà khi ngồi thả lỏng chỉ có 33cm cho vòng to nhất thôi còn khi đứng là chỉ còn 32cm. Do biết chắc thể nào đi spa người ta cũng sẽ đo 3 vòng nên mình cũng đo thêm vòng trên và dưới vòng to nhất đó nữa thì tính từ dưới lên trên là 30.5 - 32 - 31(khi đứng). Nhưng số đo bạn làm cho mình ghi lại thì tận 33 - 35 - 34. Nhiêu đây thôi là mình cũng thấy mùi bị lừa rồi. Bạn thử tính xem, ban đầu mình mua liệu trình với cam kết giảm từ 6-12cm, bạn chỉ cần thử lấy số bạn bên spa cho mình trừ số đo thực sự của mình ra theo thứ tự rồi cộng tổng lại xem là cũng xấp xỉ 8.5cm rồi còn gì nữa, là kiểu với số đo bạn ấy ghi là nếu làm cho mình không giảm thì cũng thành giảm đó.
Mình làm tiếp cho đến buổi thứ 4 thì vẫn chẳng giảm được cm nào thì spa nói đóng cửa theo quy định trong tình hình dịch. Lúc này mình hỏi, vậy còn 3 buổi nữa lỡ cỡ như vậy mai mốt làm lại thì khác gì làm lại từ đầu đâu, mà làm lại từ đầu với 3 buổi thì giảm được gì trong khi mình làm đến buổi thứ 4 mà vẫn có giảm được cm nào đâu. Mình yêu câu chia tiền ra hoàn cho mình 3 buổi chưa làm thì nói thông cảm và VẪN SẼ ĐẢM BẢO SỐ ĐO CAM KẾT. Đọc xong chỉ cảm thấy nực cười, đo như vậy mà không đảm bảo lợi về phía spa thì cũng lạy luôn đó.
Câu chuyện như vậy thôi, hơi dài nhưng cũng cảm ơn bạn đã cố gắng đọc đến tận bây giờ để biết thêm về bài học trị gia 12 triệu của mình.

