Bạn đã Nâng Mũi như thế nào? Cùng chia sẻ kinh nghiệm và đăng ảnh nhé!
Chào cả nhà!
Mình thấy vấn đề nâng mũi được nhiều bạn quan tâm. Các chủ đề lập ra thì nhiều và đa phần là xin kinh nghiệm, có rất ít chia sẻ hay nhưng thường bị lẫn lộn vào các trang nên khó tìm thấy. Hôm nay mình lập chủ đề này với mong muốn các chị em gần xa ĐÃ NÂNG MŨI RỒI vào đây cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm ca phẫu thuật của mình (có hình càng tốt) để các bạn đang cần thông tin có được cái nhìn một cách rõ ràng và dễ dàng nhất.
Các bạn có thể chia sẻ về bs mà mình đã làm, phương pháp làm (nâng thường, bọc sụn, sline...), giá cả, điểm nào hài lòng điểm nào chưa v..v...
Sau đây mình xin chia sẻ kinh nghiệm của mình:
- Mình đã đọc nát các tầng nâng mũi lớn nhỏ để tìm thông tin. Và sau vài năm đắn đo suy tính thì vừa rồi mình đã quyết định lên thớt bs Chiêm Quốc Thái, nâng mũi Sline, 35tr, sử dụng pp gây mê.
- Mình biết một số nơi khác có dùng gây tê, nhưng thấy form bác Thái đẹp nên mới đến chỗ bác. Và đây là lần đầu mình gây mê. Lúc tỉnh dậy mệt người kinh khủng, mắt lờ mờ và người như kiệt sức. Mình phải nằm lại viện 1 đêm để các y tá chăm sóc, hôm sau về. Hầu như ai gây mê cũng phải ở lại 1 đêm thì phải.
- Mũi mình trước đây kg thấp lắm, chóp mũi cao nhưng phần sóng hơi bị võng xuống, nhìn kg thẳng. Mình bảo bác nâng cao vừa và kg kéo dài đầu mũi.
Nhận xét: Chỗ bs Thái khá đông người đến làm, nâng mũi và nâng ngực là nhiều, ngày nào cũng đông. Mình thấy bác rất hối hả, tư vấn hoặc kiểm tra cho khách ào ào. Thấy bỏ ra số tiền lớn mà ko được care chu đáo cũng ức, nhưng ráng nhịn vì đẹp vậy. Nếu sau này mà kg vừa ý mình sẽ làm ầm lên sau. :p
Mình sẽ cập nhật tình trạng của mình dài dài về sau cho đến khi mũi ổn định hẳn luôn. :>
Dưới đây là ảnh trước khi nâng, sau khi nâng 2 ngày và sau 4 ngày của mình:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1