ĐỪNG NGHĨ PHỤ NỮ LÀM ĐẸP LÀ VÌ CHỒNG, TRƯỚC HẾT LÀ VÌ CHÍNH MÌNH CÁC MẸ Ạ. E VỪA ĐỌC ĐC BÀI NÀY TRÊN THẾ GIỚI PHỤ NỮ. KO BIẾT CÁC MẸ NGHĨ THẾ NÀO VỀ QUAN ĐIỂM LÀM ĐẸP KO PHẢI VÌ CHỒNG MÀ LÀ VÌ BẢN THÂN MÌNH. e THÌ THẤY ĐÚNG NÊN SHARE ĐỂ MỌI CÁC MẸ CÙNG ĐỌC.
"mấy ngày trc rầm rộ chuyện phụ nữ trầm cảm sau sinh, là phụ nữ lấy chồng xong đúng là khổ trăm bề, nhưng PHỤ NỮ KO ĐẸP có lẽ còn khổ hơn nhiều.
Tính ra mình làm pt cũng đc hơn 2 tháng rồi. Hai tháng qua, mọi thứ trg cuộc sống của m, đặc biệt là cs vợ chồng cũng ít nhiều thay đổi.
Chưa làm pt thì lúc nào cũng cái cảm giác mặc cảm khi đi bên cạnh chồng. tuy ko nói ra bên ngoài nhưng nhiều lúc tủi thân lắm. phụ nữ mà, lập gia đình xong lúc nào cũng chỉ biết chồng con, nhiều lúc quên cả bản thân mình. Đến khi chồng đi ngoại tình hoặc khi có ng nói bóng nói gió ""nhìn chả khác gì chị em"", phụ nữ mới giật mình nhìn lại bản thân. Nhất là sau khi sinh con xong làm mẹ của 3 đứa con. nhìn bản thân mà chán lắm luôn :(. Nhưng rồi vấn đề cơm áo gạo tiền, lo cho chồng con cứ cuốn trôi đi cái lo lắng đó. Đến lúc phát hiện ra những thay đổi trong cuộc sống vợ chồng, mới giật mình thảng thốt. Chẳng cần phải những câu chuyện trên phim, ng chồng ngay bên cạnh mình chắc cũng phát ngán với bà vợ lúc nào cũng xấu xí, luộm thuộm, ngày càng xuống cấp. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tham khảo chị e trên hội và phải quyết tâm lắm m mới đủ can đảm để tìm đến pttm (mà thực ra là trốn chồng đi). Cái cảm giác lo lắng, hồi hộp kéo dài nhiều ngày vì m chỉ lo sợ làm xong ko đc đẹp như ý thì chắc ko dám đối diện với chồng. Nhưng rồi cái quyết tâm làm đẹp vẫn chiến thắng mọi ng ạ. Vì tìm hiểu khá nhiều trg hợp ng ta đi làm, thấy đẹp rồi mình mới dám theo.
Lúc m post tâm sự để tham khảo ý kiến mọi ng, nhiều chị cũng vào chia sẻ nỗi niềm. Đẹp trước hết là cho bản thân mình, sau là để giữ chồng, giữ gìn hạnh phúc gia đình mình. giờ nghĩ lại mình thấyquả đúng. Sau khi làm xong, m thấy khác, soi gương mà ko nhận ra mình nữa ấy. Lúc đầu khi m pt xong về, chồng nói ghê lắm bảo là k coi ô ra gì, đi làm mà k nói 1 tiếng....bla bla. mqh căng thẳng 1 thời gian. khi hết thời gian bị sưng, bầm tím, thấy vợ làm xong đẹp thì cũng ko nói gì nữa :)). Thi thoảng tối 2 vợ chồng nằm cạnh nhau, ô chồng còn kéo mặt lại gần, vẹo trái vẹo phải nói ""uhm cũng đẹp phết nhỉ"" làm m cứ tủm tỉm buồn cười. Ko phải khoe nhưng công nhận 1 điều, từ hồi thay đổi thấy ô xã cũng khác khác. hết giờ làm thì về nhà đúng giờ, lúc nào m mà mệt thì bảo để đấy nấu cơm, rửa bát cho, ra chơi với con đi. hôm 1/6 còn rủ cả nhà đi chơi với hội gia đình bạn ô ấy. trc đây thì chả bao giờ cho vợ con đi. Nói chung là khác, ko cáu gắt như trước ^^.
Đến bây giờ, ngồi viết lại mấy dòng này cảm xúc của m vẫn còn lâng lâng. Đúng là ko sai khi lựa chọn pttm các chị ạ. Nếu chị e nào có ý định thì cứ làm đi, m chia sẻ thật lòng với các c. Làm trc tiên vì bản thân mình, sau nữa là vì giữ gìn hạnh phúc gia đình mình