Chú ý: bài viết này không dành cho các fan nữ thích trắng da các kiểu, vì đọc xong sẽ ko dám làm nữa. Mình viết bài này cũng chỉ mang tính đánh giá, không hề đả kích đến ai nhé. Tùy vào quan điểm, các bạn muốn nó như thế nào trên da của mình thì việc chọn lựa cách làm đẹp là tùy vào mỗi người. Hãy là người tiêu dùng thông minh!!!!


- THƯƠNG SPA


+ Đánh giá chung: @};-@};-


+ Chủ tiệm: là một nữ doanh nhân trẻ, và theo thông tin tràn lan trên các trang mạng là cô được khá nhiều giải thưởng về bản thân cũng như sản phẩm mà cô đang kinh doanh. Giải thưởng do nhà nước ban tặng khá nhiều (cái này mình sẽ tìm hiểu sau :) :))


+ Địa điểm: dễ tìm, nằm ngay trung tâm, khu Tây balo. Hẻm nhỏ. Vào hơi khó, khi vào sẽ có người giữ xe.


+Giá cả: Giá trung bình. Tiền nào của đó nha các bạn


+Không gian: không biết cái này có gọi là spa ko nữa. Bước vào thì cũng khá bắt mắt do màu sắc chủ đạo là màu hồng, nhưng để được xem là spa thì ở đây ko đủ tiêu chuẩn, thật sự phải nói như vậy.


+Vật tư, trang thiết bị: Mình khẳng định rằng máy móc không hề hiện đại như cô chủ đây PR. Nếu bạn không đủ trình độ chuyên môn để đánh giá thì có thể thấy OK, nhưng những người có thể đánh giá được thì máy móc hoàn toàn ko bình thường, thông số trên máy hoàn toàn ko có, mình ko biết gọi tên nó làm bằng chất liệu gì, nhưng khi đi ngang như có mùi nhựa, ko chắc chắn.


+ Tới nhân viên hen: có tầm 4 nhân viên, trình độ chuyên môn: có thể họ làm ở những spa khác có kinh nghiệm, kỹ thuật: mình nhấn mạnh ko hề có, thái độ phục vụ: nói chung vui vẻ, nhiệt tình còn tùy. Có nhận tip. (mình thấy nhiệt tình thì cho, ko thì miễn bàn)


+ Phần quan trọng đây, Dịch vụ: ở đây chuyên về dịch vụ triệt lông, tắm trắng phi thuyền và buôn bán mỹ phẩm trắng da, và sau này là các dịch vụ liên quan về da như trị mụn, làm trắng để nhằm thúc đẩy việc kinh doanh mỹ phẩm hihi :v


- Triệt lông: mình mua dịch vụ này lúc spa mới mở nên được sale với giá 1tr4 vùng cẳng chân, trọn gói 5 lần và được bảo hành. Mình đã làm từ tháng 8 đến tháng 1, là hết 5 lần dịch vụ, còn khâu bảo hành mình chưa thử nên chưa đánh giá được. Tổng quan chung: đến thời điểm hiện tại mình mới làm xong lần thứ 5 thì lông có thưa bớt và giảm hẳn thật nhưng trên có nổi lên những vùng u nhỏ như muỗi chít và rất ngứa. Như viêm lỗ chân lông.


Trong tất cả 5 lần mình làm, nên mình sẽ miêu tả chi tiết sau đây: Theo lời của chủ Spa, quá trình triệt trải qua 5 hay 6 bước gì đấy, thật sự thì chỉ có 3 bước thôi: cạo-bắn-lau :))). Đầu tiên, nv dùng DAO CẠO RÂU NAM cạo sạch lông, (có lần cạo mạnh mình chảy máu), có lúc dao cạo mới, có lúc cũ :))), có người làm rất ẩu, lông lởm chởm. Sau đó, bôi cái gel gì đấy, lạnh lạnh, nguồn gốc thì ko biết rồi, nhưng có nó là rất đỡ đấy các bạn, ko là phỏng chết. Vì qua bước tiếp theo đây, nv bắt đầu dùng máy bắn, bấm tít tít trên máy gì đấy, mình ko thấy được hihi. Theo lời của nv tư vấn "Càng nóng mới có hiệu quả e ah". Lần đầu còn chịu nóng, nhưng thật sự ko chịu nổi, khi về nhà mới thấy da phỏng và thâm. Lần sau mình đến, mình có nói vấn đề này, thì họ im, và nói em mua kem đi, thoa vào sẽ hết thâm???? (cái rì kì vại). Có người bắn xong nước mắt nước mũi :)). Bắn xong, có lúc thì lấy khăn lau, sạch dơ ko biết, lau cho xong, lần cuối là lấy khăn giấy lau cho mình :)). Quá trình kết thúc.


- Tắm trắng phi thuyền: cái này đang hot đây. Quá trình diễn ra như sau, mình quan sát khách này từ đầu đến cuối, vị khách này tắm hết body và cả mặt. Mặt được nv thoa lên một chất gì đó như bọt xà bông (mấy chai sản phẩm làm dịch vụ chữ tiếng anh tùm lum, ko có nsx), mát-xa rồi rửa sạch, sau đó, thoa một lớp kem rồi ủ. Body thì giống như các loại kem tắm trắng tại nhà, mùi hơi hắc, thoa khắp người rồi nằm trùm khăn lên ủ. Khoảng 30p sau, thì ra toilet để rửa sạch và bước vào phi thuyền. Lúc này, nv tiếp tục thoa lớp kem màu trắng được nói la kem của công ty chủ spa, theo lời nv "Em có thấy trắng lên ko? Từ từ mới đẹp". Rồi lại nằm cho THẤM KEM và rửa sạch. Khoảng 5p sau khi cô khách này nằm lên phi thuyền nhưng chưa đóng để tiến hành, thì cô này la lên là "ngứa quá, chít chít khó chịu quá c oi". Theo mình quan sát, thì do sau khi tắm trắng xong, da tiếp xúc với không khí và bắt đầu xảy ra hiện tượng dị ứng, da của vị khách này đỏ lên từ phía sau lưng. Nv bảo cô khách này là rửa cái kem đó ra liền. Nhưng mình thấy là thái độ của nv rất bình thãn, ko hề sợ sệt là da của khách sẽ ntn. Thiết nghĩ chắc ai muốn trắng đến đây đều phải vậy!!!! Cô khách này cũng liều lĩnh, tiếp tục thực hiện quá trình tắm trắng, bước vào hấp phi thuyền :)). Hậu quả sau đó chưa biết nhưng hiện tại chỉ muốn trắng.


- Các dịch vụ về điều trị mụn...: mình ko dám bưng cái mặt để đưa cho các nv lành nghề như vậy làm. Theo PR của chủ spa, có nhiều bạn bị mụn rất dữ dội và đến spa điều trị, sử dụng thuốc đông y gì gì thì sẽ hết? Đây là thuốc tiên chăng, chắc mấy spa nổi tiếng đóng cửa hết. hihi


Nhiêu đó thôi, từ từ sẽ up tiếp nếu có cơ hội và trải nghiệm ở các spa khác ;). Nhắc lại lần nữa, tùy vào quan điểm mỗi người, ai muốn đẹp ntn thì chọn cách như thế ấy. Mình cũng ko rảnh để làm tổn hại gì đến doanh thu của spa nên bài viết ko hề có hình ảnh nhé. Đây là cảm nhận và trải nghiệm của mình, có cho mình gạch xây nhà càng tốt hie hie:x:x:x:x