huhuhu


chả là bữa 1/8 e có đi cắt mí mắt ở trung tâm của bác sĩ Nguyễn Thành Nhân


cắt về thì 1 bên sưng vừa còn 1 bên sưng vù luôn, bên ít sưng hơn thì sau khi chườm đá lạnh bị thâm tím nhiều hơn, nhưng ra mí cũng đẹp hơn, còn bên còn lại vẫn sưng rất dữ và ko hình thành được mí gì, còn có 1 nếp gấp phía trên chỗ cắt tạo thành mí thứ 3 :(


hôm 7-8 e lên d 9ể cắt chỉ, bác sĩ nói là 1 bên (bên sưng nhiều hơn) khó thành mí, chỉ cần chỉnh lại 1 mối chỉ là xong, rất nhanh


e nghe thì cũng thấy hư thì phài sửa thôi, ai ngờ vào bác rạch hêt 1 bên mắt e làm lại chứ ko phải là 1 mối chỉ nữa :(


làm xong thì mắt bớt sưng hơn, nhừng về nhà thì lại thấy vẫn xuất hiện mí thứ 3 :(


e ở BR nên ko chạy lại đấy ngay được, mà có lại có khi người ta bắt rạch thêm lần nữa chắc chết :(


đành đợi 13-8 tới lên cắt chỉ xem bác sĩ bảo sao :(


mọi người cho e hỏi cái mí thứ 3 đó sau khi cắt chỉ có biến mất ko?


nếu lần tới này lên khám bác sĩ bào ko đc nữa và đòi rạch tiếp thì e sẽ ko đồng ý :( e tính đợi nó lành luôn xem hư chỗ nào rồi mới sửa, chứ h mắt cứ sừng vù bs có khi cũng chả thấy mà sửa đc :(


nên mọi người cho e hỏi thêm là làm mắt còn chỗ nào uy tín ở tp HCM ko ạh? :(