"Có con rồi,mới hiểu lòng cha mẹ!


Vô bến vô bờ,thương mến bao la!!"


Mỗi người đều có cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình, nhưng đối với mẹ, cách để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc , ý nghĩa đó nhất là hành trình cùng con khôn lớn và ươm mầm tương lai cho các con yêu của mẹ! Bao kỉ niệm yêu thương, bao khoảnh khắc hạnh phúc, ý nghĩa cùng hành trình khôn lớn của các con yêu đều được mẹ gói trọn trong tâm trí. Những bước chân chập chững đầu tiên của anh Thỏ, lần đầu tiên biết lẫy của em Hapi….sẽ mãi là khoảnh khoắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mẹ!


Đối với mẹ, thế giới này bình yên nhất là tiếng cười của các con, ấm áp nhất là vòng tay bé xíu và đẹp đẽ nhất là khuôn mặt của con yêu. Các con như cánh đồng của bao niềm mong ngóng, tin yêu của ba mẹ, để mẹ ngày ngày gieo hạt giống cho những ước vọng nơi con. Mẹ luôn mong hai con trai sẽ học tập tốt, chăm ngoan và luôn mạnh khỏe. Bố mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể mang đến những gì tốt nhất cho các con. Một bước khởi đầu tốt sẽ luôn là điểm tựa lớn nhất cho các con sau này đúng không nào?






Mẹ luôn thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho mẹ hai thiên thần nhỏ thật thông mình và đáng yêu vô cùng.
N
hững khoảnh khắc nhỏ mà mẹ được nhìn ngắm
anh Thỏ vòng chiếc tay bé bỏng ôm chặt lên cổ em và nói “anh yêu Hapi lắm"...Hành động cùng câu nói giản đơn của con giúp mẹ cảm nhận được tình anh em thật ngọt ngào và ấm áp vô cùng…Anh em như thể tay chân, phải luôn biết đoàn kết, yêu thương nhường nhịn nhau - Bài học "làm anh" mà bố mẹ đã dạy bảo anh Thỏ, và con đã học được sự sẻ chia, san sẻ tình yêu thương cho em mình…Tình yêu bố mẹ dành cho các con thật nhiều, bố mẹ sẽ giúp các con cảm nhận về cuộc sống ý nghĩa giá trị ra sao. Sẽ có thêm thật nhiều những buổi chiều, những buổi đi chơi cùng các con ra công viên hít thở không khí trong lành, dạy các con nhận biết các loại cây, loại hoa, con vật nuôi trong công viên….Chỉ cần nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các con, rồi những câu hỏi ngộ nghĩnh của anh Thỏ...Mẹ biết rằng các con đang khôn lớn từng ngày. Khi vui chơi cùng thiên nhiên mẹ luôn dạy các con yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường để có hành tinh Xanh và cuộc sống Xanh.






Các con yêu à! Đôi khi những bài học thật đơn giản nhưng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho con để bước vững trên hành trình khôn lớn của riêng mình. Bố mẹ luôn dạy các còn tính tự lập, làm người phải có ý chí, không được vì một chút gian khổ đã ngại, càng khó khăn càng phải cố gắng vượt qua nó các con nhé! Bố mẹ đang từng ngày cố gắng để xây đắp cho các con có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc nhất đó!
Các con yêu của mẹ giỏi lắm, bố mẹ tin rằng sau này trong cuộc sống, các con sẽ luôn là những chàng trai kiên cường vững bước trên chính đôi chân của mình và giúp ích thật nhiều cho xã hội! Hãy cố lên các con yêu nhé!
Bố mẹ yêu các con rất nhiều!





Họ tên mẹ: Vũ Thị Việt Ninh


Tình trạng: Nuôi con nhỏ


Họ tên con: Vũ Thế Tùng Anh/ Vũ Thế Việt Anh


Ngày sinh của con: 14-7-2011/ 09/10/2014


Email của mẹ: @gmail.com">vietninh311@gmail.com


Facebook của mẹ:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005709720455