Là một người mẹ, từ khi mang thai con gái mẹ vẫn luôn mơ ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Bao ước mơ mà mẹ bỏ lỡ khi mẹ không làm được lúc trẻ, như được ấp ủ gói gém lại dành cho con. Mỗi ngày mẹ và con luôn trò chuyện cùng nhau, cùng nhau nghe nhạc. Mẹ cảm nhận được những cái đạp chân của con mỗi khi mẹ mát xa, xoa bụng nhẹ nhàng như thể con đang hiểu những yêu thương của mẹ đang dành cho con. Để cho con sự khởi đầu tốt đẹp, mẹ luôn chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống nhiều nước và hạn chế đồ cay nóng. Bên cạnh đó mẹ không quên bổ sung dinh dưỡng với 2 ly sữa Ladymil của Profomilk (sản xuất tại Vương quốc Bỉ, Châu Âu) giúp cho con phát triển toàn diện, bổ sung DHA. Folate, canxi và sắt phòng ngừa dị tật bẩm sinh nữa.
9 tháng 10 ngày mang thai, mẹ vui mừng rơi nước mắt chào đón con chào đời, con như một thiên thần bé bỏng, đáng yêu và dễ thương làm sao.
Mỗi ngày con lớn lên, con học thêm biết bao điều mới lạ. Con dần dần khám phá thế giới xung quanh, đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao, tại sao lại thế...Mỗi ngày con khôn lớn, ba mẹ luôn cố gắng giúp con phát triển toàn diện cả về thể chất, trí thông minh và cảm xúc. Con lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ, ông bà, thầy cô. Con đã biết yêu thương những người thân trong gia đình, quan tâm chia sẻ cùng những người xung quanh. Với thầy cô, con là cô bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, thông minh, biết yêu thương bạn bè.
Giờ đây khi con chuẩn bị bước chân vào lớp 1, một môi trường học tập mới với bao điều mới mẻ. Ba mẹ chỉ mong con gái của mẹ luôn tự tin, mạnh mẽ, chăm ngoan, con nhé. Tương lai của con là một chặng đường dài phía trước, mỗi sự thành công đều phải cô gắng, ba mẹ mong con luôn cố gắng trong mọi công việc, hoàn cảnh, vượt lên chính bản thân, lúc đó con sẽ đạt được mình mơ ước. Với ba mẹ, bây giờ chỉ biết làm mọi việc có thể, luôn đứng bên cạnh con chăm sóc, cổ vũ cho con và ba mẹ tin con gái ba mẹ sẽ thành công và trưởng thành